"Tử sĩ" mới nhất của làng bóng đá là Chaswe Nsofwa, đang chơi cho đội hạng Hai Hapoel Beer Sheva của Israel. Anh qua đời ở tuổi 27.
Sự việc xảy ra trong trận đấu tập giữa Hapoel với một đội trẻ của địa phương. Tiền đạo người Zambia khi đó đang thi đấu bình thường đột nhiên ngất xỉu. Các đồng đội đã cố gắng sơ cứu và đưa anh vào bệnh viện Beer Sheva's Soroka. Tuy nhiên, Nsofwa đã không qua khỏi. Theo xác nhận của từ những người có trách nhiệm, trước khi được đưa vào bệnh viện, Nsofwa đã rơi vào tình trạng chết lâm sàng.
Nsofwa từng thành viên đội U20 Zambia giành chức Vô địch giải trẻ thế giới năm 1999, sau đó cùng đội tuyển quốc gia dự giải Vô địch các quốc gia châu Phi (CAN) năm 2002. Cuối tuần trước, anh đã ghi hai bàn thắng, góp phần mang về chiến thắng 3-0 cho Hapoel trong một trận đấu thuộc khuôn khổ giải hạng Hai.
Trước đó không lâu, một trường hợp khác là Clive Clarke của Leicester City đã ngất xỉu ngay tại phòng thay đồ trong giờ nghỉ giữa hai hiệp trận gặp Nottingham Forest, thuộc vòng hai Cup Liên đoàn Anh. Trận đấu sau đó đã bị hoãn lại. Hậu vệ 27 tuổi nhanh chóng được sơ cứu và đưa đến bệnh viện.
Clive Clarke từng được gọi vào đội tuyển Ireland cách đây 3 năm. Ảnh: AFP |
May mắn là "tử thần" đã bỏ qua cầu thủ được cho mượn từ Sunderland này. Clarke đang dần bình phục và đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, anh vẫn phải lưu lại bệnh viện để tiếp tục điều trị. Nguyên nhân dẫn đến cơn đột quỵ của cựu cầu thủ West Ham bước đầu được cho là do kiệt sức (anh đã bị ốm trước khi tham gia trận đấu kể trên).
Bình luận (0)