xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thử sức cùng đội trẻ Arsenal

ANH DŨNG

Lọt vào mắt xanh HLV Arsene Wenger, 4 cầu thủ trẻ của Học viện Arsenal - HAGL JMG đã có mặt ở London - Anh để bước vào đợt tập huấn kéo dài 2 tuần tại một trong những lò đào tạo tài năng bóng đá trẻ xuất sắc nhất thế giới

Sau chặng hành trình dài 11 giờ từ Việt Nam, rạng sáng 7-12, 4 cầu thủ Đông Triều, Tuấn Anh, Xuân Trường và Công Phượng đã có mặt tại thủ đô London để bước vào một cuộc hành trình nhiều cảm xúc: Thử sức cùng đội trẻ Arsenal.
 
img

Bốn cầu thủ trẻ Việt Nam tại khu huấn luyện của CLB Arsenal (Ảnh do các cầu thủ cung cấp)

Đối đãi như khách VIP

London chào đón 4 cầu thủ của Học viện Arsenal - HAGL JMG bằng làn sương mù đặc trưng, tuyết rơi trắng xóa trên đường cùng cái lạnh 20C tê cóng chân tay. Tuy nhiên, ấn tượng nhất với các cầu thủ trẻ chính là sự chu đáo mà CLB Arsenal dành cho họ.

Dù đã thống nhất lịch hẹn cũng như các cầu thủ trẻ đã nắm được địa điểm ăn ở nhưng Arsenal vẫn cẩn thận cho người đến đón họ tận sân bay, giơ bảng tên “Mr Dong Trieu”, người được bầu làm trưởng nhóm nhờ sự nhanh nhẹn, giao tiếp ngoại ngữ tốt. Nhận ra 4 cầu thủ, tài xế Joseph nhanh chóng làm quen rồi đưa hành lý ra chiếc Mercedes bóng loáng, khiến các chàng trai Việt Nam cảm tưởng như đang là khách VIP của đội bóng “pháo thủ” thành London.

Sau khi chở cả nhóm về nhận phòng tại khách sạn 4 sao Village Hotel, Joseph cẩn thận dặn dò: “Mọi người lên tắm rửa rồi xuống thẳng nhà hàng Ý ở dưới sảnh khách sạn để dùng bữa tối nhé. CLB đã đặt sẵn hết. Từ giờ đến khi các bạn về nước, tôi sẽ đảm trách việc báo lịch ăn uống, địa điểm để các bạn thấy thoải mái nhất. Sáng mai đúng 10 giờ, tôi đến đón đi tập”.

Đúng với cái giá khách sạn 4 sao, bữa ăn tối có thực đơn gồm một phần bánh pizza và ly ca cao sữa nóng tốn hết 100 bảng Anh/người, khiến 4 cầu thủ trẻ lại tiếp tục choáng váng về cách đối đãi mà Arsenal dành cho mình. Sự chu đáo của “pháo thủ” giúp họ như quên đi phần nào cảm giác mệt mỏi, thiếu ngủ do thay đổi múi giờ.

Bất ngờ và hãnh diện

Do tuyết rơi dày trong ngày 8-12 nên mới 8 giờ, Joseph đã điện thoại thông báo buổi tập chiến thuật dự kiến diễn ra lúc 10 giờ chuyển sang buổi chiều. Thay vào đó, đúng 10 giờ 30 phút, Joseph đến đón các cầu thủ đi tập thể lực. Từng tham quan và tập luyện ở khu tập thể lực của Arsenal cách đây hơn một tháng nên các cầu thủ trẻ Việt Nam không còn quá xa lạ với những trang thiết bị cực kỳ hiện đại tại đây. Tuy nhiên, khác với lần tập trước, lần này cả 4 nhận được sự quan tâm đặc biệt của các HLV thể lực. Đi đến đâu, họ cũng được nhiều người nhiệt tình hướng dẫn.

Theo các HLV, sự an toàn luôn được đặt lên hàng đầu nên các hệ thống máy tập tạ, máy chạy bộ đều có người giám sát. Với các cầu thủ từ đội U18 cho đến đội hình chính của Arsenal, khi tập luyện bắt buộc phải có các chuyên gia thể lực giám sát, vừa hướng dẫn căn bản vừa đề phòng những rủi ro bất ngờ.

Đang tập luyện, nhóm cầu thủ Việt bất ngờ gặp người bạn từng đá chung trong đội hình U18 Arsenal cách đây một tháng - tiền vệ Ignasi Miguel. Tài năng trẻ của Arsenal đang bị chấn thương nên chỉ tập vật lý trị liệu theo hướng dẫn của bác sĩ. Thấy các đồng nghiệp trẻ đến từ Việt Nam, Miguel rất vui nhưng tỏ ra không hề bất ngờ: “Ban huấn luyện đã thông báo từ tuần trước là 4 bạn sẽ trở lại đây tập luyện chung với chúng tôi. Tiếc là tuần tới tôi mới được ra sân lại vì bắp đùi vẫn còn đau. Cố gắng nhé, U18 Arsenal lần này mạnh lắm đấy!”.

Lời giải thích kiêm động viên của Miguel khiến Đông Triều và các đồng đội rất bất ngờ và hãnh diện bởi chuyến đi đã được phía Arsenal thu xếp kỹ lưỡng. Đông Triều tâm sự: “Họ đã chuẩn bị trước để đón tiếp chúng tôi. Không hề có sự phân biệt cho dù xét về nhiều yếu tố, các cầu thủ trẻ Việt Nam chưa thể bằng được các bạn đồng trang lứa ở Arsenal. Nghe Miguel nói, chúng tôi thấy vui và tự hào lắm”.
 
img
Các cầu thủ Học viện Arsenal - HAGL JMG trong ngày tập đầu tiên ở trung tâm huấn luyện CLB Arsenal
Ảnh: CÔNG PHƯỢNG

Xem nhau như gia đình

Từng tập luyện ở Thái Lan, Ai Cập, Pháp và Bỉ, không ít lần các cầu thủ Học viện Arsenal - HAGL JMG chứng kiến những hình ảnh đang là nỗi nhức nhối của bóng đá thế giới - nạn phân biệt chủng tộc. “Lần chúng tôi cùng với các bạn ở Học viện Arsenal Thái Lan sang Ai Cập tập huấn cuối năm 2011, suýt nữa đã xảy ra đánh nhau. Khi đó, nhóm 4 cầu thủ gốc Cameroon theo học tại Thái Lan đã bị nhóm cầu thủ tuyển chọn ở Học viện Arsenal Ai Cập thể hiện những hành vi rất khó chấp nhận. Khi các bạn Cameroon ra sân, một số cầu thủ của Ai Cập đã hò hét, diễn điệu khỉ và chế giễu màu da. Nếu không có sự can thiệp kịp thời của ban huấn luyện, có lẽ đã xảy ra xô xát lớn” - Đông Triều nhớ lại.

Trước khi lên đường sang London, 4 cầu thủ đã được các thầy dặn dò rất cẩn thận. Nhất là khi ra đường, cả nhóm phải đi cùng và có sự hướng dẫn của nhân viên Arsenal để đề phòng va chạm với CĐV Anh vốn nổi tiếng có nhiều hooligan và đặc biệt thích phân biệt chủng tộc. Điều mà các cầu thủ trẻ lo lắng nhất là không biết liệu tình trạng đó có xảy ra trong nội bộ đội trẻ Arsenal, nơi quy tụ các cầu thủ xuất sắc từ khắp nơi trên thế giới hay không. Tuy nhiên, sau bữa ăn trưa cùng Miguel và tái ngộ đội trưởng Vermaelen của Arsenal, nỗi lo của các cầu thủ trẻ Việt Nam đã hoàn toàn được xua tan.

“Các bạn yên tâm! Ở Arsenal, cầu thủ xem nhau như một gia đình, không phân biệt màu da, châu lục. Hãy nhìn cầu thủ U16, U18 ăn uống và trò chuyện rất thân mật với đàn anh ở đội hình chính, các bạn sẽ hiểu. Có một nguyên tắc bất di bất dịch mà các CLB ở Anh áp dụng là nếu bất cứ cầu thủ nào có hành vi phân biệt chủng tộc với đồng đội thì sẽ nhận hình thức kỷ luật rất nặng” - Miguel khẳng định.

Hồi hộp chờ gặp “giáo sư” Wenger

Do đến London vào những ngày cuối tuần nên các cầu thủ Arsenal - HAGL JMG được chứng kiến sự nhộn nhịp của trung tâm huấn luyện CLB Arsenal. Ngoài đội chính đang tất bật chuẩn bị cho trận quyết đấu với đội bóng đang xếp thứ 5 ở Giải Ngoại hạng Anh là West Brom, các đội trẻ cũng bận rộn cho những trận đấu giao hữu. CLB Hull City đang chơi ở Giải Hạng nhất cũng tập nhờ ở đây nên những bữa ăn trưa và chiều luôn tấp nập các cầu thủ, HLV. Tuy nhiên, 2 nhân vật mà các cầu thủ trẻ Việt Nam mong chờ được gặp nhất là HLV Arsene Wenger và giám đốc kỹ thuật Steve Morrow lại vắng mặt.

Mãi đến sau buổi tập nhẹ chiều 8-12 với các cầu thủ U18 Arsenal, ban huấn luyện mới chuyển lời của ông Morrow cho biết sáng 10-12, ông sẽ trực tiếp gặp gỡ 4 cầu thủ để đưa lịch tập luyện cụ thể cũng như các trận sẽ thi đấu chung với U18 Arsenal cho mọi người chuẩn bị. Ông Morrow nhắn nhủ: “Thứ hai này các bạn sẽ có cơ hội gặp ông Wenger. Ông ấy sẽ dành một số ngày giữa tuần để theo dõi các đội trẻ thi đấu, đặc biệt, các bạn sẽ là những người được chú ý nhất. Hãy cố gắng hết sức nhé!”.

Lời nhắn nhủ đó cũng khép lại một ngày rèn luyện đầy thú vị với 4 tài năng trẻ, những niềm hy vọng của bóng đá Việt Nam. Không phải ai cũng có vinh dự được mời sang một trong những lò đào tạo bóng đá trẻ hay nhất thế giới, được thu xếp tham dự tất cả những chương trình hoạt động chi tiết và chuyên nghiệp như vậy. Bản thân 4 cầu thủ trẻ hiểu rất rõ trách nhiệm và chắc chắn họ cũng đủ tự tin để bước vào những thách thức đang chờ đón mình phía trước.

Háo hức cổ vũ Arsenal

Lần thứ hai trở lại sân Emirates nhưng với các cầu thủ Arsenal - HAGL JMG, cảm xúc vẫn không hề khác so với khi họ đi xem Arsenal đá với Schalke ở Champions League. Thậm chí, do tính chất quan trọng của trận đấu với West Brom (nếu không thắng, Arsenal sẽ văng khỏi tốp 10) nên các cầu thủ trẻ Việt Nam rất mong “pháo thủ” sẽ chiến thắng để giải tỏa phần nào áp lực suốt thời gian qua.

Do vẫn còn chưa bắt nhịp được với múi giờ ở Anh nên 4 giờ, các cầu thủ trẻ Việt Nam đã thức dậy và chờ đến 7 giờ mới đi ăn sáng. 11 giờ 30 phút, tài xế Joseph sang khách sạn chở cả nhóm thẳng tiến đến sân Emirates. Đông Triều háo hức: “Chuyện thắng hay thua không chỉ quan trọng với các CĐV và CLB Arsenal mà còn ảnh hưởng lớn đến chuyến tập huấn lần này. HLV Wenger đang chịu rất nhiều áp lực nên nếu đội nhà không thắng, chúng tôi sợ ông không còn tâm trí đâu để đi xem các đội trẻ tập luyện. Vì vậy, chúng tôi phải cổ vũ hết mình, hy vọng đội nhà thắng trận”.
img
“Mr Đông Triều” tại phòng trưng bày truyền thống của
“pháo thủ” thành London Ảnh: CÔNG PHƯỢNG

Cùng với các cầu thủ trẻ của Arsenal, cả nhóm được bố trí ngồi ở góc khán đài A để thuận tiện cho việc theo dõi đàn anh thi đấu. Không hẹn mà gặp, các cầu thủ trẻ Việt Nam đều mơ ước sẽ có một ngày được tung hoành trên sân bóng và được các CĐV cuồng nhiệt của “pháo thủ” gọi tên như họ đang làm với các thần tượng của mình.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo