Argentina lợi thế hơn, nhưng...
Trước lượt trận này, 3 trong tổng số 4,5 suất vào thẳng vòng chung kết (VCK) World Cup 2010 của Nam Mỹ đã thuộc về Brazil, Chile và Paraguay. Argentina (25 điểm), Uruguay (24 điểm) và Ecuador (23 điểm) sẽ tranh 1,5 suất còn lại. Trong đó, đội hạng 4 đến thẳng Nam Phi, còn đội hạng 5 phải tranh vé vớt với đội xếp thứ 4 khu vực Bắc Trung Mỹ và biển Caribbean.
Hiện tại, Argentina nhỉnh hơn về điểm số và đến Uruguay với tâm lý thoải mái sau khi tiền đạo M. Palermo ghi bàn thắng ở phút 90+3 giúp họ đánh bại Peru 2-1 rạng sáng 11-10. Tuy nhiên, họ phải làm khách trên sân Centenario và Uruguay quyết thắng để lần đầu tiên trong vòng một thập kỷ qua giành vé vào thẳng VCK World Cup mà không cần qua đấu vớt!
Tiền đạo D. Forlan, niềm hy vọng lớn nhất của đội Uruguay. Ảnh: REUTERS
Uruguay đang hưng phấn không kém Argentina bởi từ vị trí gần như tuyệt vọng, họ vươn lên áp sát đội bóng láng giềng nhờ 2 chiến thắng liên tiếp trước Colombia và Ecuador.
Trong đó, trận thắng 2-1 trên sân Ecuador thể hiện quyết tâm cực lớn của Uruguay: Họ phải thi đấu trên sân có độ cao, bị dẫn trước nhưng cuối cùng chiến thắng nhờ pha ghi bàn từ chấm phạt đền ở phút 90+3 (thời điểm đòi hỏi thần kinh thép) của tiền đạo đội trưởng D. Forlan. Danh thủ đang chơi cho Atletico Madrid cũng là niềm hy vọng số 1 của Uruguay và là ngôi sao sáng nhất với 7 bàn ở vòng loại.
Slovakia hồi hộp Bảy trong 17 vé của khu vực châu Âu đã có chủ trước đợt trận cuối cùng. Hai vé chính thức kế tiếp nhiều khả năng sẽ thuộc về Thụy Sĩ và Slovakia. Lượt trận này cũng sẽ quyết định 4 suất nhì bảng còn lại vào tranh vé vớt với Pháp, Nga, Ireland và Bosnia. Bồ Đào Nha (vắng C.Ronaldo bị chấn thương) sẽ chính thức giành vé vớt bởi không khó thắng Malta ở bảng 1. Ba suất còn lại nhiều khả năng thuộc về Hy Lạp, Slovenia và Ukraine (bảng 6, hơn Croatia 1 điểm). |
Chủ hòa là sai lầm
Tuy nhiên, Argentina chắc chắn chịu nhiều sức ép hơn, nhất là khi HLV D. Maradona đang lúng túng không biết có đưa J. Veron trở lại đội hình chính.
Tiền vệ 34 tuổi này vắng mặt trong trận thắng Peru vì bị treo giò và P. Aimar thay thế tạm được khi kiến tạo cho Higuain mở tỉ số nhưng sau đó có nhiều pha mất bóng nguy hiểm.
Điều quan trọng là Argentina không thể thi đấu với tư tưởng chủ hòa bởi họ có thể phải tranh vé vớt trong trường hợp Ecuador thắng Chile với cách biệt 5 bàn và hàng thủ thường sơ hở, như để Peru gỡ hòa 1-1 ở phút 90. Nhưng để thắng Uruguay, Maradona không thể kỳ vọng mãi vào Higuain và Palermo trong lúc Messi (ghi bàn trong chiến thắng 2-1 ở lượt đi) bỗng nhiên sa sút.
Giá của tình yêu Các CĐV Argentina có đủ lý do để quyết tâm sang Uruguay ủng hộ đội bóng xanh – trắng. Chỉ có điều giá bỏ ra cũng đáng kể: Vé vào sân từ 35 đến 70 euro (1 euro = 26.300 đồng), chi phí đi lại từ 100 euro (3 giờ tàu thủy) hoặc 160 euro (45 phút bay), chưa kể tiền ở khách sạn một đêm từ 30 đến 100 euro và món thịt bò nhắm rượu cerveja ưa thích mất 10 euro. Lê Nhi (theo L’Equipe) |
Bình luận (0)