Từng thua sát nút 2-3 trước U19 Tottenham ở cúp NutiFood 2014 nhưng chỉ sau hai tháng, khi có dịp tái ngộ "gà trống trẻ", thầy trò HLV Guillaume Graechen đã thảm bại đến 0-9. Đây là trận thua đầu tiên của U19 Việt Nam trong chuyến tập huấn tại Anh
Trái với chuyến du đấu ở Việt Nam, U19 Tottenham có sự phục vụ trở lại của một số trụ cột đang khoác áo tuyển U19 Anh. Trong khi đó, U19 Việt Nam không thể có sự phục vụ của tiền vệ Tuấn Anh do HLV Graechen không muốn mạo hiểm với cầu thủ quan trọng này. Gặp phải một đối thủ mạnh thực sự, U19 Việt Nam lập tức để lộ ra những điểm yếu phòng ngự, dẫn đến trận thua kinh hoàng không kém thất bại 0-7 trước U19 Nhật Bản cách đây chưa lâu.
Chỉ sau 30 phút so tài, U19 Việt Nam đã thua liền bốn bàn. Điều đáng nói là người ghi cả bốn bàn cho U19 Tottenham là tiền đạo trẻ Coulthirst, người đang khoác áo hai đội tuyển U19 và U21 Anh. Cầu thủ này từng đá ở đội chính của Tottenham trong trận gặp Anzhi cuối năm ngoái tại Europa League.
Trong 4 bàn thua của U19 Việt Nam, có một bàn trên chấm 11 mét sau pha phạm lỗi của hậu vệ. Sang hiệp 2, tình thế còn bi đát hơn khi thủ môn Minh Long phải 5 lần vào lưới nhặt bóng sau những pha dứt điểm chính xác của U19 Tottenham.
Cuối trận, bất chấp U19 Tottenham chủ động rút ra 2 người, U19 Việt Nam vẫn không thể khoan thủng được hàng phòng ngự của đội chủ nhà. Thua 0-9 trong trận đấu giao hữu mà đối thủ không giấu bài, sử dụng lực lượng mạnh nhất, U19 Việt Nam đã có được bài học cần thiết và phải tỉnh táo thừa nhận, vẫn còn nhiều điều thầy trò HLV Graechen phải học nếu muốn tiến bộ hơn nữa trong thời gian tới.
Bình luận (0)