
HLV Lê Thụy Hải thất vọng sau trận V.Hải Phòng thua Sài Gòn FC 2-3. Ảnh: Hải Anh
Kể từ ngày nhận lời dẫn dắt V.Hải Phòng, ông Hải “lơ” mới chỉ giúp đội bóng đất cảng giành được thêm 5 điểm sau 11 vòng đấu. Con số quá ít ỏi và nhất là 7 vòng gần đây nhất, V.Hải Phòng chỉ hòa được 2 trận, còn lại toàn thua. Mọi chỉ số đều chống lại HLV Lê Thụy Hải khi đội bóng do ông dẫn dắt thua nhiều nhất (9 trận), thủng lưới nhiều nhất (27 bàn) và ghi bàn ít nhất (14 bàn). Tuy nhiên, dù người hâm mộ đất cảng đã tỏ ra chán nản với ông thầy cá tính này thì lãnh đạo CLB cũng chẳng biết tìm ai để thế chỗ khi mà mọi liên hệ với các HLV đều nhận được cái lắc đầu.
Bi kịch cho V.Hải Phòng là không những chẳng có HLV nào đủ can đảm về sân Lạch Tray mà ngay đến giới cầu thủ có chút tiếng tăm cũng không ai nhận lời đầu quân cho đội bóng vào giữa mùa. Cũng vì vậy mà V.Hải Phòng phải tiếp tục đặt niềm tin vào các trụ cột đang sa sút rõ rệt như Fagan, Ansah, Đình Tùng, Minh Châu, Đức Thắng...
Ngay trong trận đầu tiên được dẫn dắt bởi giám đốc điều hành kiêm nhà môi giới Trần Tiến Đại, Sài Gòn FC đã thi đấu rất hưng phấn. Sau khi để Ansah bất ngờ mở tỉ số cho V.Hải Phòng ở phút thứ 7, đội khách đã nhanh chóng dẫn ngược 2-1 ngay trong hiệp đầu tiên nhờ các pha lập công của Huỳnh Kesley và Moses. Tưởng như V.Hải Phòng đã có được trận hòa khi Fagan san bằng tỉ số 2-2 đầu hiệp 2 thì đến phút 87, hàng thủ lỏng lẻo của đội chủ sân Lạch Tray đã tạo cơ hội để Antonio thoát xuống chuyền bóng cho Kesley đệm bóng ấn định chiến thắng đầu tiên cho Sài Gòn FC sau chuỗi 3 trận toàn thua.
Bình luận (0)