xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vị ngọt Si - Rô

Si - Rô là cách chúng tôi gọi tắt... Messi và Ronaldo. Họ đã, đang và sẽ còn là chủ đề của cuộc tranh cãi khốc liệt không hồi kết

Những tranh cãi về Lionel Messi và Cristiano Ronaldo thực sự khởi đầu từ trước trận chung kết Champions League 2009 khi Barcelona đối đầu Manchester United và kéo dài mãi đến tận hôm nay, đặc biệt khi giải thưởng Quả bóng vàng FIFA 2014 được công bố vào rạng sáng 13-1 với kết quả Cristiano Ronaldo là tân chủ nhân (37,66% phiếu bầu); Lionel Messi về nhì (lần thứ hai liên tiếp, với 15,76% phiếu bầu). Trước đó, trong các năm 2008 và 2013, Ronaldo cũng đã 2 lần được trao danh hiệu cao quý này.

Thế giới bóng đá bị chia đôi bởi họ: Bất cứ ai cũng xác định rõ thái độ yêu hoặc ghét chứ không hờ hững thờ ơ. Cặp đối thủ này tương phản nhau tuyệt đối về hình thể, cá tính, phong cách chơi bóng trên sân lẫn màu áo câu lạc bộ đang khoác. Nhưng liệu có phải thái độ quá yêu người này nên “ghét” người kia đã khiến giới hâm mộ ngoảnh mặt đi với chân lý: Bóng đá toàn cầu nên hạnh phúc vì có được cả Messi lẫn Ronaldo thi đấu trên sân cỏ cùng một giai đoạn?

 

Messi và Ronaldo ở các cuộc đối đầu trong màu áo đội tuyển lẫn CLB. Ảnh: REUTERS
Messi và Ronaldo ở các cuộc đối đầu trong màu áo đội tuyển lẫn CLB. Ảnh: REUTERS

 

Hãy nhớ lại cuộc bình chọn danh hiệu cầu thủ của thế kỷ do FIFA tổ chức năm 2000, khi đó cũng đã nổ tung cuộc tranh luận chung quanh Pele và Maradona. Ai hơn ai, chuyện này tùy thuộc quan điểm cá nhân của từng người nhưng điều làm tất cả tiếc nuối là không thể được chứng kiến cuộc đọ sức trực tiếp Pele - Maradona, đơn giản vì cả hai thuộc hai giai đoạn lịch sử bóng đá khác nhau. Mohamed Ali thượng đài gặp Mike Tyson, Serena Williams lên lưới khi bên kia là Steffi Graf…, bản danh sách những cuộc đối đầu có thể trở thành vĩ đại nhất cứ kéo dài mãi trong sự tưởng tượng của người hâm mộ.

Có phải vì thế chăng mà khi bộ phim Biệt đội báo thù gom những nhân vật siêu phàm Thor, Người Sắt, Người khổng lồ xanh… vào cùng một sân chơi, hãng Marvel đã đánh trúng tâm lý người xem và đạt doanh thu cả tỉ đô?

May mắn thay, dân ghiền bóng đá không cần đến thế giới ảo của Marvel vì Messi và Ronaldo bằng xương bằng thịt đã xuất hiện trên sàn diễn hầu như cùng một thời điểm. Sáu năm liền (từ năm 2008 khi bình chọn Quả bóng vàng còn thuộc về báo France Football) và năm 2014 cũng lặp lại Si - Rô, “vơ vét” mọi danh hiệu cá nhân và tạo thành cuộc tranh đua kỳ thú nhất lịch sử. Nghệ thuật - hiệu quả - cá tính - phấn đấu, trên mỗi phương diện người này có thể nhỉnh hơn người kia một chút nhưng cùng gộp lại thì họ cùng sáng tạo nên một bản ghi chép vô tiền khoáng hậu…

Xin nhắc lại ý kiến của danh thủ Michael Laudrup, một trong những tên tuổi hiếm hoi thành công ở cả hai thế giới thù địch Real Madrid và Barcelona: “Messi và Ronaldo cần nhau để cùng phấn đấu và đưa bóng đá lên tầm cao mới”. Yêu và bỏ phiếu cho Messi hay Ronaldo là chọn lựa từng cá nhân song tất cả hãy nên hạnh phúc vì mỗi ngày đều được nếm vị ngọt ngào Si - Rô của sân cỏ!

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo