Các nguồn tin dẫn các số liệu thương vong chưa nhất quán. Ảnh: EPA
Lực lượng Anh em Hồi giáo của ông Morsi gọi vụ bạo lực đẫm máu này là cuộc thảm sát tồi tệ nhất ở Ai Cập kể từ khi cựu tổng thống Hosni Mubarak bị truất quyền. Họ cáo buộc chính quân đội phải chịu trách nhiệm đối với cái chết của 120 người biểu tình. Tuy nhiên, chính quyền bác bỏ cáo buộc này và khẳng định rằng lực lượng an ninh chỉ dùng hơi cay để giải tán biểu tình chứ không dùng đạn thật.
Theo lời phát ngôn viên Anh em Hồi giáo Gehad El-Haddad, nổ súng xảy ra ngay trong buổi cầu nguyện rạng sáng của những người ủng hộ ông Morsi.
“Rõ ràng họ (lực lượng an ninh) không định bắn bị thương, họ chủ định giết người”, ông Haddad cho biết, đồng thời khẳng định số người thiệt mạng có thể còn tăng lên.
Đài Al Jazeera của Ai Cập đưa tin 120 người đã thiệt mạng và 4.500 người bị thương trong vụ bạo lực sáng 27-7 gần đền Rabaa al-Adawia của Cairo.
Reuters dẫn lời ông Saad el-Hosseini, một chính trị gia cấp cao của Anh em Hồi giáo, khẳng định đây là nỗ lực của lực lượng an ninh hòng giải tán khu vực đền thờ Hồi giáo.
Tổng Công tố Ai Cập, ông Hesham Barakat hôm 28-7 cho biết Viện Công tố nước này đã quyết định mở cuộc điều tra về vụ đụng độ bạo lực đẫm máu này.
Trước đó, sáng 27-7, Bộ trưởng Nội vụ Ai Cập Mohammed Ibrahim cảnh báo sẽ sớm giải tán những người ủng hộ ông Morsi tập trung tại Cairo. Song, hàng ngàn người biểu tình khẳng định họ sẽ ở lại khu vực Rabaa al-Adawia.
Bình luận (0)