Đến mức hãng AFP phải viết: “Ông Cheney không phải là người biết hối tiếc điều gì. Trong khi TT Mỹ George W.Bush đã bày tỏ một vài điều hối tiếc trong 8 năm cầm quyền lận đận ở Nhà Trắng thì Phó TT Dick Cheney trước sau vẫn nói “không”.
TT Bush đã thừa nhận “sự đáng tiếc lớn nhất” của ông là thất bại của tình báo Mỹ về phán đoán Saddam Hussein có vũ khí hủy diệt hàng loạt dẫn đến cuộc tấn công Iraq tháng 3-2003 của Mỹ. Còn với ông Cheney thì sao, có hối tiếc không? Hãng ABC News đã hỏi vị phó TT được coi là “kiến trúc sư” nhiều chính sách gây tranh cãi của chính quyền Bush, từ cuộc chiến Iraq, sự ngược đãi, tra tấn tù binh ở Iraq đến chương trình do thám lén lút người dân Mỹ. Câu trả lời là: “Ồ, lúc này thì không! Tôi sẽ có cơ hội suy nghĩ về vấn đề này khi tôi rời khỏi Nhà Trắng. Xét trong hoàn cảnh chúng ta phải đối phó, tôi nghĩ chúng tôi đã làm rất đúng mọi việc”.
Theo hãng AFP, ông Cheney ít được lòng dân hơn TT Bush nhưng vẫn là một nhân vật tập hợp được không ít người bảo thủ ủng hộ chính quyền. Ông Cheney thừa nhận đã tham gia vào những quyết định nghe lén điện thoại của người dân Mỹ và áp dụng những biện pháp tra khảo nghi can khủng bố như dìm xuống nước, với lý lẽ “không tìm mọi cách để bảo vệ đất nước chống khủng bố như vụ 11-9 mới là vô đạo đức”. Ông Cheney nói: “Tất cả những gì chúng ta làm là rất đúng, đáng phải làm. Nếu lại gặp những hoàn cảnh tương tự, tôi dứt khoát sẽ làm những gì đã làm”. Bảo vệ cuộc chiến Iraq, ông Cheney tỏ ra tự hào: “Tiêu diệt được Saddam Hussein, đất nước ta đã an toàn hơn, thế giới cũng an toàn hơn. Chúng ta đã có quyết định đúng”.
Trả lời câu hỏi sau khi rời khỏi Nhà Trắng sẽ làm gì, ông Cheney tỏ ra dè dặt: “Chưa biết chắc sẽ làm gì ngoài ý định đi câu cá hoặc viết một cuốn sách vì có nhiều chuyện đáng viết”.
Bình luận (0)