
Bà mẹ tên Ballater kể lại rằng, lúc đó, cô con gái 2 tuổi Nita lững chững đi phía trước, bà mẹ theo sau. Đột nhiên, bà nhìn thấy con cọp to đùng đang đi loanh quanh, bà cố trấn tĩnh, vì bà biết 1 khi la toáng lên, hay bỏ chạy, sẽ làm kinh động đến ông “ba mươi” dẫn đến hậu quả khó lường. Tuy nhiên, bà cực kỳ lo lắng cho đứa con bé nhỏ.

Về phía Sở thú, họ cho rằng nguyên nhân khiến con cọp “nổi giận” vì 1 “chàng” vượn đen xổng chuồng, rồi leo lên chuồng cọp, chọc tức chú cọp trên. Vì thế, chú cọp mới nhảy vọt qua hàng rào để tìm con vượn báo thù.
Bình luận (0)