Bà Helen Clements, 43 tuổi, cùng con gái, Charlie, 12 tuổi, và con trai George, 9 tuổi, đã có một chuyến đi chơi ở hạt Wiltshire mừng Lễ phục sinh hôm 18-4.
Trong lúc đi chơi, một sự cố phát sinh buộc họ phải đối mặt với lựa chọn sinh tử: tiếp tục ở lại trong chiếc xe bị cháy hoặc thoát ra ngoài chạm mặt với bầy sư tử cách đó gần 100m.
Bà Clements kể lại khi đó gia đình bà đã cố gắng thoát ra khỏi xe nhưng các nhân viên công viên đã bảo họ tiếp tục ngồi lại trong xe vì lý do an toàn. Cậu bé George đã chạy khỏi chiếc xe nhưng bà Clements đã kêu con mình lại trước khi một chiếc xe của công viên xuất hiện và giải cứu họ.
Bà nói: “Chiếc xe dừng lại và bắt đầu tỏa nhiệt. Ban đầu tôi nghĩ là hơi nước đã bốc lên nhưng sau đó nhận thấy khói xì ra ngày càng nhiều từ hệ thống thông gió bao trùm bên trong chiếc xe. Tôi biết những con sư tử đang cách chúng tôi không xa. Tôi không biết phải làm gì”. Những đứa trẻ ở trong xe đã lo sợ và khóc rất nhiều.
Chiếc xe cháy đã thu hút chú ý của bầy sư tử nhưng may mắn là chúng không đến quá gần chiếc xe. Ngay sau đó các nhân viên đã đến đuổi những con sư tử ra khỏi khu vực này.
Lực lượng cứu hỏa đến hiện trường ngay sau đó và dập tắt đám cháy trong vòng 15 phút. Không có ai hoặc con sư tử nào bị thương trong vụ tai nạn nói trên.
Bình luận (0)