Olive Riley là một blogger nhiều tuổi nhất Thế giới. Khi biết mình không sống được bao lâu nữa, bà vẫn lạc quan hát “một bài hát vui vẻ như tôi vẫn hát hàng ngày”.
Theo những dữ liệu trên trang “The Life of Riley” và hàng loạt video được gửi lên YouTube có thể thấy bà Riley đã phải suy ngẫm rất kỹ càng. Bà đã viết lại cuộc sống qua thời kỳ chiến tranh và quá trình nuôi dưỡng 3 người con trong khi vẫn làm nội trợ phục vụ ở quán bar.
Trong một entry có tựa đề "Washing Day", bà Riley đã viết: "Các bạn là những người thuộc thế kỷ 21 rất khác với thế hệ của chúng tôi vào đầu những năm 90. Giới trẻ bây giờ sướng hơn. Ví dụ, bạn chỉ cần quẳng quần áo bẩn vào máy giặt và bấm nút là xong, không phải giặt gì cả". Sau đó bà mô tả cách giặt quấn áo thời của bà.
Một người bạn của bà nhận xét: "Bà ấy có một trí nhớ thật tuyệt vời và một cuộc sống thật phong phú. Cách đây 2 tuần bà ấy gọi cho tôi nhắc lại lời một bài hát nổi tiếng trước thời Chiến tranh Thế giới lần thứ 2 và chúng tôi đã hát cùng nhau đoạn điệp khúc.”
Bà Riley sinh năm 1899 và bà sẽ tròn 109 tuổi vào ngày 20-10 năm nay. Bà viết blog theo sự gọi ý của ông Mike Rubbo, người đã làm phim tư liệu về cuộc đời bà 4 năm trước đây.
Ông Rubbo đã nói: “Trước tiên tôi giải thích cho bà ấy về blog và các tiện ích. Sau đó tôi nói cho bà ấy rằng blog cũng như nhật ký, mà thậm chí còn hơn nhật ký vì bà có thể chia sẻ tâm sự với mọi người trên thế giới. Không những thế, bà Riley là một người thông minh và có giọng kể vui vẻ và thu hút người nghe cũng như người đọc”.
Trong entry cuối của bà Riley viết vào ngày 26-6 viết về tình trạng sức khỏe suy yếu của mình. Nhưng bà lại viết thêm một bài hát vui vẻ và bà đã cất tiếng hát khi bác sĩ đến khám bệnh. Tổng cộng bà Olive Riley đã viết hơn 70 entries trên blog của mình bắt đầu từ tháng 2-2007.
Bình luận (0)