Hồi tháng 3-2009, Bộ trưởng O,Dea nói với báo chí rằng ông Quinlivan điều hành hoạt động mại dâm tại một ngôi nhà của mình ở
Ông Quinlivan lập tức khởi kiện ông O,Dea về tội phỉ báng, nói rằng ông không sở hữu ngôi nhà đó và không hề biết gì về hoạt động bên trong. Trên thực tế, hồi tháng 1-2009, cảnh sát đã bắt giữ 3 cô gái hành nghề mại dâm người Brazil tại ngôi nhà nói trên nhưng bất động sản này lại thuộc quyền sở hữu của em trai ông Quinlivan tên là Nessan.
Ông O,Dea đối phó bằng cách lên tiếng thề thốt qua một bản khai có tuyên thệ trước tòa án và thủ tục này giúp ông đánh bại dễ dàng nỗ lực kiện cáo ban đầu của đối thủ.
Nhưng không may cho ông O,Dea, một phóng viên của tờ Limerick Chronicle đã ghi âm đầy đủ lời của ngài bộ trưởng, trong đó có câu hỏi vặn đối thủ rằng nhà chứa của ông Maurice Quinlivan đóng cửa hay chưa. Hết đường chối cãi, ông O,Dea buộc phải xin lỗi và bồi thường theo phán quyết của Tòa án
Chuyện tưởng như đã xong nhưng báo chí
Phe đối lập yêu cầu Thủ tướng Brian Cowen không nên dung túng một bộ trưởng đã nói dối, đề nghị bỏ phiếu tín nhiệm tại quốc hội hôm 17-2. Lúc đầu, ông O,Dea vượt qua cuộc biểu quyết nói trên nhưng cuối cùng đối tác trong liên minh cầm quyền là Đảng Xanh đã từ chối ủng hộ.
Thủ tướng Cowen đành chấp nhận việc ông O,Dea phải ra đi sau khi không thuyết phục được thủ lĩnh Đảng Xanh và cũng là Bộ trưởng Môi trường John Gormley. Ông Cowen không thể để liên minh từng tồn tại hơn 2 năm qua bị đổ vỡ, dẫn đến bầu cử sớm. Bộ trưởng Gormley tuyên bố đảng của ông không thể dung thứ cho “thói tấn công và bôi xấu cá nhân trong hoạt động chính trị”.
Ông O,Dea năm nay 57 tuổi, được bầu vào quốc hội năm 1982 và giữ chức bộ trưởng quốc phòng năm 2004. Ông từng gây xôn xao dư luận qua vụ chĩa súng vào một phóng viên ảnh năm 2005 và gây ẩu đả trong một quán rượu hồi năm 2007.
Bình luận (0)