Đồng thời, họ đề nghị tổ chức ngay một phiên xét xử để thông báo lời thú tội này. Mohammed đã nói với ban hội thẩm quân sự rằng y đã vạch kế hoạch và chỉ huy các cuộc tấn công ngày 11-9.
Theo AP, điều đó không có nghĩa là những nghi can này đã ăn năn. Nghi can Ramzi Binalshibh đã tuyên bố: “Tôi tái khẳng định lòng trung thành với Osama Bin Laden. Tôi hy vọng cuộc thánh chiến vẫn tiếp diễn và nó sẽ đập tan trung tâm nước Mỹ bằng vũ khí hủy diệt hàng loạt”.
Ngoài ra, Mohammed còn nói y không tin tưởng vị thẩm phán, các luật sư do Lầu Năm Góc chỉ định hoặc Tổng thống George W. Bush. Vuốt bộ râu bạc dài đến ngực, y nói bằng tiếng Anh với thẩm phán, đại tá Stephen Henley: “Tôi không tin ông”.
Tất cả những sự kiện này khiến phiên tòa bị xáo trộn và gây sốc đối với thân nhân các nạn nhân đang theo dõi. Theo AP, đại tá Stephen Henley đã hỏi ý kiến các luật sư liệu Lầu Năm Góc có thể áp dụng hình phạt tử hình không qua phiên tòa có hội đồng xét xử hay không.
Trong khi đó, đại tá Lawrence Morris, công tố viên các phiên tòa ở Guantanamo, cho biết ông mong một hội đồng xét xử sẽ được thành lập để quyết định hình phạt. Còn bà Alice Hoagland, ở California, có con trai chết trên chuyến bay United Flight 93, phát biểu rằng những nghi can khủng bố này không xứng đáng được hành hình và trở thành những kẻ tử vì đạo. Bà nói: “Tôi muốn những kẻ giết người này phải sống trong nhà tù dưới sự kiểm soát của những người mà họ căm thù”.
Bình luận (0)