Phát ngôn viên căn cứ không quân Davis-Monthan cho biết vụ tai nạn xảy ra lúc 20 giờ tối 24-6 (giờ địa phương). Chiếc máy bay trên xuất phát từ trung tâm đào tạo 162nd Wing, trụ sở ở TP Tucson, bị rơi cách thị trấn Douglas khoảng 13 km về phía Bắc và TP Phoenix 370 km về phía Đông Nam.
Ông Eddie Gonzales, một người dân sống gần hiện trường vụ tai nạn, kể lại ông và gia đình nghe thấy một tiếng nổ khủng khiếp lúc 20 giờ 30 phút tối. Khi chạy ra khỏi nhà, ông chứng kiến một quả cầu lửa khổng lồ bốc lên trên bầu trời, giống như một quả bom vừa mới được kích hoạt.
Theo giới chức hạt Cochise, chiếc máy bay bốc cháy làm ảnh hưởng đến một đường dẫn khí gas lớn gần đó khiến một phần đường ống bị hư hỏng. Ít nhất 1 ngôi nhà lân cận bị bắt lửa và người trong nhà được đưa đi sơ tán.
Sở cứu hỏa địa phương đã gửi hầu như tất cả các xe chữa cháy hiện có để tham gia dập lửa. Lực lượng Tuần tra Biên giới, cảnh sát và xe cứu thương cũng được huy động để tìm kiếm cứu hộ.
Trong một diễn biến khác, cảnh sát Ba Lan hôm 25-6 thông báo họ vừa bắt giữ một người đàn ông gọi điện lừa nhà chức trách rằng có bom trên một chuyến bay của hãng hàng không Ryanair, khiến chiếc máy bay phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Modlin ở thủ đô Warsaw.
Theo Magdalena Bojarska, người phát ngôn sân bay trên, máy bay này đang trên lộ trình từ Oslo đến Warsaw, đã hạ cánh an toàn và toàn bộ hành khách đều được sơ tán khỏi máy bay.
Đài truyền hình TVN24 dẫn lời sĩ quan Mariusz Mrozek cho biết nghi phạm 48 tuổi bị cảnh sát lần theo dấu vết và chộp cổ tại nhà riêng. “Đây chỉ là một trò đùa” – ông Mrozek trả lời báo chí. Hãng Ryanair sau đó cũng tuyên bố không tìm thấy chất nổ trên các máy bay ở sân bay Modlin sau khi rà soát kỹ lưỡng.
Bình luận (0)