Hồi tháng trước, trang Mediapart công bố đoạn ghi âm trong đó có giọng nói được cho là của ông Dassault thừa nhận việc tung tiền để bảo đảm cho người của mình thắng cử. Trang web này cho rằng người bí mật thực hiện cuộc thu âm nói trên chính là mục tiêu của vụ mưu sát... Nghi phạm chính của vụ mưu sát - Younes Bounouara - bị tình nghi trốn sang Algeria, đã bác bỏ hành vi này. Younes gửi lời giải thích trên tuần báo Le Point rằng việc bỏ trốn là do một băng nhóm xã hội đen tưởng rằng ông Dassault cho anh ta rất nhiều tiền nên đòi chia chác. Luật sư của ông xác nhận Younes là người bạn trẻ, từng giúp thị trưởng hiểu rõ cảnh ngộ của cư dân địa phương.
Ông Dassault đã thoát khỏi lệnh bắt giữ để điều tra do Thượng viện Pháp từ chối tước quyền miễn tố. Trên thực tế, ông đã từng bị Tòa án Hành chính Tối cao bãi nhiệm chức thị trưởng năm 2009 do ông tung tiền để mua chuộc cử tri. Luật sư của ông Dassault phản đối quyết định này và tất cả những cáo buộc nói trên, cho rằng thân chủ của mình thể hiện tính nhân hậu và rộng rãi của người giàu có, được tạp chí Forbes xếp hàng thứ tư ở Pháp về tài sản.
Bình luận (0)