
|
Những khoảnh khắc hạnh phúc đầu tiên
- 23 giờ 52 phút (ngày 12-10 theo giờ địa phương): Đài Truyền hình
- 23 giờ 55 phút: Florencio Avalos là người thợ mỏ đầu tiên được giải cứu khỏi mỏ
- 23 giờ 59 phút: Phóng viên từ khắp nơi trên thế giới đến hiện trường để chờ đợi giây phút lồng cứu hộ lên mặt đất an toàn.
- 0 giờ 1 phút (ngày 13-10): Mẹ của Florencio Avalos hết sức căng thẳng.
- 0 giờ 6 phút: Florencio Avalos và những người thợ mỏ được cả thế giới theo dõi thông qua những đoạn phim quay từ dưới lòng đất.
- 0 giờ 8 phút: Đội ngũ bác sĩ và nhân viên y tế chuẩn bị sẵn sàng khi chiếc lồng cứu hộ lên mặt đất.
- 0 giờ 10 phút: Ở trung tâm của Copiapo, mọi người đang dán mắt vào màn hình trông đợi người thợ mỏ đầu tiên được cứu.
- 0 giờ 11 phút: Florencio Avalos, thợ mỏ đầu tiên được đưa lên mặt đất
- 0 giờ 13 phút: Florencio Avalos ôm hôn gia đình sau màn chào mừng của mọi người.
- 0 giờ 16 phút: Cậu con trai của Florencio Avalos òa khóc trong tiếng vỗ tay và reo hò của mọi người.
- 0 giờ 20 phút: Cuộc giải cứu 32 người thợ mỏ còn lại tiếp tục. Nhân viên cứu hộ Robert Rios Seguel trong đồng phục hải quân đang khóa đai an toàn.
- 0 giờ 25 phút: Robert Rios Seguel là trung sĩ thuộc lực lượng đặc biệt của hải quân
- 0 giờ 44 phút: Lồng cứu hộ xuống dưới hầm lần thứ 2.
- 0 giờ 45 phút: Thợ mỏ Mario Sepulveda thay vào chỗ trung sĩ Rios. Nhiệm vụ của trung sĩ là hỗ trợ về y tế, đánh giá nhu cầu thiết yếu dành cho các thợ mỏ còn lại.
- 0 giờ 57 phút: Ông Mario Sepulveda là người thứ hai được giải cứu. Khoác trên người chiếc áo len và đeo mặt nạ dưỡng khí, ông Mario Sepulveda đang trên đường lên mặt đất. Lúc này, bên dưới hầm mỏ nhiệt độ xuống thấp, khoảng -300C.
- 1 giờ 18 phút: Công việc cứu hộ vẫn tiếp tục. Ngay lập tức nhân viên cứu hộ Patricio Robledo sẵn sàng xuống hầm mỏ để thay thế cho trung sĩ Robert Rios.
- 1 giờ 21 phút: Lồng cứu hộ vẫn hoạt động tốt, chỉ bị bong tróc sơn vài chỗ. Ngoài ra, mọi người để ý đến cánh cửa, có thể nó đã va phải vật gì đó trong lần thử nghiệm đầu tiên.
- 1 giờ 34 phút: Trung sĩ Rios và hạ sĩ Robledo có toàn quyền quyết định danh sách người được giải cứu tùy thuộc vào nhu cầu y tế. Những người có thể trạng yếu được đưa lên đầu tiên, kế đến là những người bị tăng huyết áp và tiểu đường.
- 1 giờ 41 phút: Thợ mỏ Mario Sepulveda xuất hiện trong tình trạng sức khỏe tốt.
- 1 giờ 42 phút: Lồng cứu hộ tiếp tục đi vào lòng đất.
- 1 giờ 49 phút: Juan Illanes là người thợ mỏ tiếp theo được giải cứu. Năm nay 51 tuổi, ông Juan Illanes trước đây phục vụ trong quân đội
- 1 giờ 58 phút: Vợ của ông Juan Illanes đang trò chuyện cùng Tổng thống Pinera trong lúc chờ đợi chiếc lồng cứu hộ xuất hiện.
- 2 giờ 7 phút: Ông Juan Illanes lên mặt đất an toàn. Khi được hỏi về cảm nhận chuyến đi, ông nói: “Giống như một cuộc đi biển”.
- 2 giờ 28 phút: Lồng cứu hộ đang xuống sâu vào lòng đất để đưa thợ mỏ người Bolivia Carlos Mamani, 23 tuổi, lên mặt đất. Đây là người nước ngoài duy nhất trong nhóm 33 người bị mắc kẹt.
- 2 giờ 44 phút: Chiếc lồng cứu hộ đã đến đáy hầm mỏ và Carlos Mamani chuẩn bị chuyến hành trình.
- 2 giờ 52 phút: Carlos Mamani cho biết anh sẽ không bao giờ làm trong hầm mỏ nữa.
- 2 giờ 56 phút: Ba người thợ mỏ đầu tiên được giải cứu hiện tại có tình trạng sức khỏe tốt.
- 3 giờ 5 phút: Tổng thống Bolivia Evo Morales hứa sẽ tặng cho gia đình của Carlos Mamani một khu đất ở trung tâm thành phố
- 3 giờ 9 phút: Carlos Mamani ra khỏi hầm mỏ.
- 3 giờ 13 phút: Tương tự những thợ mỏ được giải thoát, ông Mamani có vẻ mạnh khỏe.
- 3 giờ 17 phút: Đội cứu hộ hành động nhanh hơn dự tính.
- 3 giờ 20 phút: Lồng cứu hộ đi xuống mỏ một lần nữa để cứu người thợ mỏ trẻ nhất trong số 33 người. Đó là Jimmy Sanchez, 19 tuổi, làm việc trong mỏ được 5 tháng.
- 3 giờ 30 phút: Nhóm tiếp theo được cứu sẽ gồm những người bị thương và có sức khỏe yếu. Jimmy Sanchez được đánh giá là người dễ bị tổn thương về mặt tâm lý nhất trong nhóm.
- 3 giờ 35 phút: Lần giải cứu thứ 5 bắt đầu.
- 3 giờ 46 phút: Jimmy Sanchez đang trên đường lên mặt đất.
- 3 giờ 47 phút: Thời gian trôi qua, gia đình nạn nhân bắt đầu mệt mỏi. Một số người ngủ thiếp đi để lấy lại sức và chuẩn bị tiệc ăn mừng khi bình minh đến.
- 3 giờ 56 phút: Jimmy Sanchez được kéo ra khỏi mỏ. Anh là người thứ 5 được cứu và trông có vẻ hoảng sợ.
(Cho đến 0 giờ, ngày 14-10, giờ VN, cuộc giải cứu vẫn tiếp diễn).
Huệ Bình (Theo đài BBC) |
Bình luận (0)