Trong một cuộc thăm dò do trung tâm nghiên cứu Singapore Press Holdings tổ chức gần đây, 82% trong số 284 người giúp việc được hỏi cho biết cuộc sống của họ tốt đẹp. Họ được nghỉ ngơi và ngủ đêm 8 tiếng mỗi ngày. Một số người nói họ không thích nghỉ vì họ không muốn chi tiền đi ăn ở ngoài. Hầu hết 140.000 người giúp việc đến từ
Một ngày làm việc của các “ôsin” bắt đầu từ 5-6 giờ sáng và kết thúc vào 11 giờ đêm. 2/3 số người được hỏi nói họ đều được nghỉ trưa từ 15 phút đến 1 tiếng. 95% được ăn uống cùng với chủ. Cô Tuami Wagimin, 30 tuổi, người
Cứ 10 “ôsin” thì có 3 người bị chủ la mắng nhưng chỉ 1/100 nói họ bị đánh đập. Giám đốc nhóm Cơ Đốc giáo Briget Lew of CMI chuyên trách về lợi ích của công nhân di cư, sinh viên nước ngoài và người tị nạn cho biết mỗi tuần bà phải tiếp 3 người giúp việc gặp rắc rối với công việc. 9 trong số 10 “ ôsin” nhờ đến bà giúp đỡ đều phàn nàn là họ phải làm việc quá sức. Tất cả đều phải dậy từ 5 giờ sáng và đi ngủ lúc nửa đêm vì bị chủ bắt phải rửa ô tô. Bà phẫn nộ: “Điều này không thể chấp nhận được. Những ông bà chủ phải học về sự khác biệt văn hóa và học cách đối xử tốt với người làm”.
Một nửa số người giúp việc không có ngày nghỉ nhưng đối với một số người họ lại thích như vậy. Cô Tuami phát biểu: “Tôi thích làm việc trong ngày nghỉ vì tôi kiếm được nhiều tiền hơn”. Cô Sumiwati, 25 tuổi, người Indonesia, đã làm việc ở Singapore 2 năm cho biết chủ của cô không muốn cô đi ra ngoài vì sợ cô đàn đúm với bọn xấu và mang bầu. Những nhóm đấu tranh vì quyền lợi của họ phát biểu: “Chúng ta phải đối xử với người giúp việc theo tiêu chuẩn lao động nếu không sẽ là bóc lột họ”.
Bình luận (0)