Một giáo sĩ dẫn đầu đoàn người đi lễ ở Grotto, thị trấn Bethlehem ở Bờ Tây trước đêm giáng sinh. Theo truyền thuyết, đây là nơi Đức mẹ Maria đồng trinh đã hạ sinh Chúa Jesus. (Ảnh: Reuters)

Tại nhà thờ Nativity ở Bethlehem, những ngọn nến nguyện cầu đã được thắp lên để chào đón ngày Chúa Jesus giáng sinh. (Ảnh: Reuters)

Còn đây là khung cảnh giáng sinh ở quảng trường Thánh Peter ở Vatican. (Ảnh: AFP)

Tại Vatican, hôm 21-12 vừa rồi, Đức Giáo hoàng Benedict XVI đang chỉ định các giáo sĩ cấp cao cho lễ giáng sinh. (Ảnh: AP)

Trước khi đợt giá rét đóng băng châu Âu, người dân Porto (Bồ Đào Nha) đã kịp tổ chức một lễ diễu hành tưng bừng với hy vọng phá được kỷ lục của lễ diễu hành 14.000 người trước đó. (Ảnh: Reuters)

Châu Âu đang phải trải qua một đợt giá lạnh khắc nghiệt. Tuy vậy, những cơn mưa tuyết khiến cho thủ đô London của nước Anh trở nên huyền ảo hơn bao giờ hết. Trong ảnh là một cảnh sát đang đứng gác bên ngoài dinh Thủ tướng Anh ở số 10 đường Downing đêm 21-12. (Ảnh: Reuters)




Năm nay, cây thông khổng lồ tại trung tâm Rockefeller ở New York (Mỹ) thu hút vô số du khách đến tham quan, chụp hình. Cao hơn 23m, cây thông này tỏa sáng rực rỡ nhờ khoảng 30.000 chiếc đèn đầy màu sắc. (Ảnh: Xinhua)

Năm nay đã là lần thứ 77 cây thông xinh đẹp này được trang hoàng trong dịp giáng sinh. (Ảnh: AFP)

Một cây giáng sinh khổng lồ khác trước trung tâm mua sắm ở Costa Mesa, California (Mỹ). (Ảnh: AP)

Những ổ bánh giáng sinh ngon lành đã sẵn sàng ở Dhaka, Bangladesh. (Ảnh: AP)

Khách mua sắm dạo ngang một trung tâm thương mại ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Trung Quốc hy vọng sẽ đạt tăng trưởng 8% vào năm 2010 cùng với đà phục hồi của kinh tế thế giới. (Ảnh: AP)

Phố Wall của Mỹ có lẽ cũng ước sẽ sớm phục hồi khi sang năm mới. (Ảnh: Reuters)

Binh lính Mỹ đang hưởng chút không khí giáng sinh xa nhà tại một bệnh viện ở tỉnh Khowst, Afghanistan. (Ảnh: Reuters)

Binh lính gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc người Ý cũng đóng giả làm ông già Noel phát quà cho các học sinh tiểu học ở Tyre, nam Lebanon. (Ảnh: Reuters)

Châu Á cũng nô nức đón giáng sinh không kém. Tại công viên vui chơi Everland ở Yongin (cách Seoul, Hàn Quốc 50km về phía nam), các “ông bà già Noel” hào hứng ngắm nghía những chú chim cánh cụt xúng xính trong trang phục của ông già tuyết. (Ảnh: Reuters)

25 nhân viên của khu vui chơi Everland được lựa chọn để trở thành “ông bà già Noel” cùng chơi tàu lượn trong trường huấn luyện ông già Noel. (Ảnh: Reuters)


Cũng tại Hàn Quốc, những người đưa thư trong trang phục ông già Noel đi tặng quà cho các khu dân cư xung quanh bưu điện trung tâm Seoul, Hàn Quốc hôm 21-12. Một nửa dân số thành phố này theo đạo Thiên chúa. (Ảnh: AP)

Thỉnh thoảng cũng có ông già Noel chơi nổi. Thay vì cưỡi xe tuần lộc như truyền thống, ông già này lái xe trượt nước “đua tốc độ” với một tàu hàng trên sông Rhine ở Duesseldorf (Đức). (Ảnh: Reuters)


Còn những bà già Noel này đang tập yoga tại Câu lạc bộ Shengjia (Tứ Xuyên, Trung Quốc) để chuẩn bị cho buổi biểu diễn tưng bừng trong đêm giáng sinh. (Ảnh: Reuters)

Người Philippines tham dự lễ cầu nguyện ở Manila. 80% trong số 94 triệu dân Philippines theo đạo Thiên Chúa nên mùa giáng sinh bắt đầu từ ngày 16-12 và kết thúc bằng lễ hội Epiphany vào tháng 1 hàng năm. (Ảnh: AFP)

Dòng người mua sắm giáng sinh ken đầy những nẻo đường chính ở Manila, Philippines. (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, tại tỉnh Albay (phía nam Manila, Philippines), hàng ngàn người dân sống gần núi lửa Mayon đã phải di tản khẩn cấp ngay trước lễ giáng sinh. Trong ảnh là một bé gái đang giữ chặt món quà giáng sinh được phân phát tại trung tâm di tản ở trường trung học Tobaco hôm 22-12. (Ảnh: Reuters)

Bình luận (0)