Những người nuôi giữ đã đưa cho Tuân Tuân và Viên Viên những nhánh trúc non như món quà cuối cùng trong cuộc chia tay. Ông Từ Xuân Mao, một trong những người chăm nuôi hai chú gấu nói: “Tôi rất buồn. Tôi đã ở bên chúng 6 tháng. Chúng rất đáng yêu”.
Tuân Tuân và Viên Viên rời thành phố Dạ An thuộc tỉnh Tứ Xuyên - Trung Quốc trước khi mặt trời mọc và thực hiện một cuộc hành trình dài đến nơi ở mới là sở thú Đài Bắc.
Khi cặp gấu đã được đưa lên xe, các em thiếu nhi hóa trang thành những chú gấu trúc nhảy múa trong một buổi tiệc chia tay nhỏ để tạm biệt hai vị anh hùng địa phương. “Cháu hy vọng một ngày nào đó có thể sang Đài Loan để thăm hai chú gấu”, một cô bé 5 tuổi dưới lớp áo gấu trúc nói.
Khi chiếc xe chở gấu rời Dạ An dưới sự hộ tống của cảnh sát, hàng trăm người đứng dọc hai bên đường vẫy hoa và chào từ biệt 2 chú gấu ngoại giao. Họ buồn khi phải xa hai chú gấu nhưng lại vui khi nghĩ rằng trẻ em Đài Loan có cơ hội chiêm ngưỡng loài thú đáng yêu này.
Hai chú gấu sẽ được chở tới Thành Đô để lên tàu đi Đài Bắc. Ngoài ra, 20 chuyên gia về thú Trung Quốc và hai người nuôi giữ sẽ đi cùng và ở lại Đài Loan theo dõi sức khỏe Tuân Tuân và Viên Viên trong hai tháng.
Nếu hai chú gấu hoàn tất thời gian kiểm dịch với kết quả sức khỏe tốt, công chúng Đài Loan sẽ được chứng kiến các chú gấu trong suốt kỳ nghỉ Tết Âm lịch bắt đầu từ ngày 25 tháng 1.
Theo AFP, chính quyền thành phố đã đầu tư 10 triệu USD để xây dựng chuồng, với hy vọng sự xuất hiện của hai chú gấu sẽ thu hút khoản 6 triệu khách tham quan vườn thú mỗi năm.
Bình luận (0)