Các cuộc thương lượng chỉ mới được tiến hành giữa chủ tàu và bọn cướp biển. Trước đó, bọn cướp biển xuất hiện trên đài truyền hình Al-Jazeera để đòi tiền chuộc bằng tiền mặt.
Ngoại trưởng Ả Rập Saudi, Hoàng tử Saud al-Faisal tuyên bố nước này không muốn thương lượng với bọn khủng bố và cướp biển nhưng quyết định cuối cùng thuộc về các chủ tàu Sirius Star.
Đến lúc này, phát ngôn viên của Công ty Hàng hải quốc tế Vela, chủ tàu Sirius Star, vẫn không xác nhận cũng không phủ nhận kết quả đàm phán.
Tàu chở dầu siêu lớn Sirius Star là con tàu lớn nhất lọt vào tay cướp biển Somalia. Khi bị đánh cướp hồi cuối tuần trước, nó đang chở tới 200 triệu thùng dầu, trị giá khoảng 100 triệu USD. Theo quan chức địa phương, nó đang được neo giữ tại hang ổ cướp biển ở Harardhere.
Sau vụ tàu Sirius Star, nhiều nước cùng lên tiếng tăng cường lực lượng để trấn áp sự hoành hành của cướp biển Somalia tại vùng vịnh Aden. Mới đây, Nga thông báo sẽ gửi thêm nhiều tàu chiến đến vùng biển Somalia.
![]() |
| Tàu chiến Anh đang chặn một tàu nhỏ bị nghi là hải tặc Somalia (Ảnh: AFP) |
Tuy nhiên, Mỹ lại cho rằng vũ lực không phải là đáp án cho bài toán cướp biển Somalia. Phát ngôn viên của Lầu Năm Góc nói: “Tàu chiến của hải quân các nước có thể dồn về đây nhưng sẽ chẳng bao giờ giải quyết được vấn đề. Cần phải có một sự bắt tay hợp tác từ cộng đồng quốc tế trên cả vùng biển và bờ để phát triển kinh tế tại đây".
Trong năm 2008, cướp biển Somalia lên kế hoạch đánh cướp 95 tàu thuyền và thành công được 39 vụ.

Bình luận (0)