Hội đồng Giám hộ, cơ quan bầu cử hàng đầu của Iran, tuyên bố ngày 23-6 rằng không có gian lận lớn nào trong cuộc bầu cử tổng thống (TT) ngày 12-6 và sẽ không hủy bỏ kết quả bầu cử. Ngoài ra, hội đồng này cho biết sự sai biệt phiếu bầu ở 50 thành phố không ảnh hưởng đến kết quả bầu cử.
Theo AP, thông báo nói trên là một dấu hiệu cho thấy Iran kiên quyết dẹp yên tình trạng náo động sau bầu cử hơn là tìm kiếm sự thỏa hiệp với những người phản đối.
Trong những ngày gần đây, cảnh báo của Chính phủ Iran đối với những người chống đối đã mạnh thêm lên. Nhà lãnh đạo tối cao nước này ra lệnh họ phải rời khỏi đường phố và lực lượng Vệ binh Cách mạng đe dọa trừng trị thẳng tay những kẻ bạo động phản đối sự kiện TT Mahmoud Ahmadinejad thắng cử.
Trong khi đó, theo hãng tin Reuters ngày 23-6, một viên chức Iran cho biết tòa án nước này sẽ dạy cho những người bị bắt trong các cuộc phản đối vừa qua một bài học sau khi cảnh sát chống bạo động phá vỡ cuộc biểu tình 200 người vào ngày 22-6.
Theo AP, sau cuộc tập trung phản đối rầm rộ cách đây một tuần, các cuộc chống đối ở Iran đã trở nên nhỏ và rời rạc hơn. Tuy nhiên, những người biểu tình vẫn quyết chí đối đầu với quân đội Iran.

Những người ủng hộ ông Mir Hossein Mousavi, ứng viên tổng thống thất cử, trong cuộc biểu tình ngày 21-6 ở Tehran. Ảnh: REUTERS
Trước tình hình đó, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon thúc giục Iran chấm dứt ngay lập tức việc bắt bớ, đe dọa và sử dụng vũ lực. Bên cạnh đó, Mỹ và nhiều nước phương Tây đưa ra những cảnh báo cứng rắn chống lại việc dùng vũ lực đối với người biểu tình.
Thủ tướng Đức Angela Merkel kêu gọi Iran đếm lại phiếu bầu, còn TT Pháp Nicolas Sarkozy lên tiếng phê phán phản ứng của Iran đối với những người biểu tình.
Ngược lại, Trung Quốc, Venezuela và một số quốc gia đang phát triển có xu hướng ủng hộ Chính phủ Iran. Nga cho biết quan điểm của nước này là tôn trọng kết quả bầu cử đã được Chính phủ Iran công bố. Theo Bộ Ngoại giao Nga, các tranh cãi về cuộc bầu cử ở Iran là vấn đề nội bộ.
|
34 nhà báo bị bắt ở Iran
Theo Tổ chức Phóng viên Không biên giới, số phóng viên bị bắt kể từ khi các cuộc phản đối nổ ra ở Iran là 34 người. Trong khi đó, Ủy ban Bảo vệ Nhà báo có trụ sở ở New York cho biết 13 người hiện vẫn còn bị giam giữ, trong đó có phóng viên Maziar Bahari của tuần báo Newsweek (Mỹ). |
Bình luận (0)