Một cơn mưa các mảnh vỡ trút xuống vùng đầm lầy và cánh đồng tại khu vực cách TP Charleston, bang Nam Carolina – Mỹ khoảng 17 km về phía Bắc.
Vụ tai nạn xảy ra lúc 11 giờ trưa 7-7 (giờ địa phương). Phát ngôn viên Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) Peter Knudson cho biết 2 nạn nhân thiệt mạng đi trên chiếc Cessna C150 và máy bay cũng bị phá hủy hoàn toàn. Riêng phi công chiếc F-16 kịp thời nhảy dù ra ngoài nên sống sót.
Một thông cáo báo chí từ căn cứ không quân Shaw ở hạt Sumter cho hay viên phi công được xác định là Aaron Johnson, đến từ Phi đội Chiến đấu số 55. Người này đã được chuyển tới phòng khám y tế để theo dõi tình trạng sức khỏe. Báo cáo ban đầu cho thấy viên phi công không bị thương.
Ông Leo Ramsey là người nhìn thấy chiếc F-16 rơi xuống một khu rừng và bốc cháy. Khi tới hiện trường, ông nhìn thấy các mảnh kim loại vẫn đang nhả khói, cây cối ngã rạp tứ phía tạo thành một cái hố rộng. Còn hầu hết mảnh vỡ của chiếc Cessna C150 rớt xuống khu vực đầm lầy và cánh đồng gần đó.
Chiến đấu cơ F-16 (nặng khoảng 10 tấn lúc không tải) đi vào phục vụ không quân Mỹ từ năm 1970 và hiện được sử dụng chủ yếu trong các nhiệm vụ huấn luyện. Trong khi đó, chiếc Cessna 150 (trọng lượng 680 kg) là máy bay 2 chỗ ngồi ra mắt vào năm 1959. Nó vẫn là một trong những chiếc máy bay một động cơ phổ biến nhất ở Mỹ, theo Cục Hàng không Liên bang (FAA).
Nguyên nhân vụ tai nạn đang được NTSB điều tra. Trung úy Jenny Hyden, phát ngôn viên căn cứ không quân Shaw, nhận định sự cố kể trên hiếm khi xảy ra vì máy bay quân sự và dân sự hoạt động trong các không phận khác nhau. Khi máy bay quân sự đang diễn tập, máy bay dân sự cũng không được phép tiếp cận.
Bình luận (0)