17 giờ 59 phút:Người thợ mỏ thứ 9 Mario Gomez được đưa lên mặt đất. Ông là người lớn tuổi nhất nhóm, 63 tuổi.
17 giờ 2 phút: Claudio Yanez - thợ mỏ thứ 8 - đã được cứu. Anh là người điều khiển máy khoan, 34 tuổi.
Thợ mỏ Claudio Yanez được đưa đi bệnh viện sau khi được cứu lên
15 giờ 40 phút: Người thợ mỏ thứ 7 được cứu là Jose Ojeda (46 tuổi). Ông chính là người viết đi thông báo rằng tất cả 33 thợ mỏ vẫn còn sống.
Thợ mỏ Jose Ojeda
15 giờ 33 phút: Người thợ mỏ thứ 6 Osman Araya đã lên đến mặt đất. Vừa được đưa khỏi khoang cứu hộ, Osman Araya vội đến ôm chặt lấy người thân.
Vừa ra khỏi lồng cứu hộ...
...Osman Araya đã lao đến ôm chặt người thân
14 giờ 11 phút: Thợ mỏ thứ năm Jimmy Sanchez đã được đưa lên mặt đất. Sanchez cũng là người trẻ nhất trong số 33 thợ mỏ bị mắc kẹt, năm nay mới 19 tuổi.
Jimmy Sanchez ra khỏi lồng cứu hộ
13 giờ 8 phút: Thợ mỏ thứ tư và là người nước ngoài duy nhất tên Carlos Mamani (23 tuổi) đã được đưa lên mặt đất. Anh là người Bolivia.
Carlos Mamani trong vòng vây cứu hộ sau khi lên mặt đất
Sự vui mừng của Mamani
Cháu trai của Mamani òa khóc khi nhìn thấy chú
12 giờ 10 phút: Người thợ mỏ thứ ba Juan Illanes được kéo lên mặt đất, đoàn tụ với người thân.
Juan Illanes vui mừng gặp lại mọi người
11 giờ 8 phút: Người thứ hai Mario Sepuveda lên đến mặt đất trong tiếng reo vang và niềm vui khôn tả của cô vợ Elvira.
Sepuveda là người nổi tiếng nhất trong số 33 thợ mỏ bởi anh đã làm người đại diện phát biểu của họ trong các nhật ký video trước đây. Thậm chí, người ta còn dự đoán anh sẽ trở thành một ngôi sao truyền hình Chile trong tương lai.
10 giờ 10 phút: Đội nón bảo hiểm, đeo kính bảo hộ để tránh ánh sáng trực tiếp, Avalos xuất hiện giữa tiếng vỗ tay reo hò không ngớt của các nhân viên cứu hộ.
Nở nụ cười rạng rỡ, Avalos ôm chầm cậu con trai 7 tuổi Bairo và vợ mình. Anh cũng bắt tay tổng thống Chile Sebastian Pinera.
Chiếc lồng đưa Avalos lên mặt đất
Avalos trong vòng tay tổng thống Chile (Ảnh: AP)

Avalos ôm chầm người vợ sau hơn hai tháng xa cách
Thợ mỏ Avalos

Giới báo chí cập nhật thông tin từng phút

Người dân Chile vui mừng khi nghe tin hai người thợ mỏ đầu tiên đã được cứu
Trực tiếp giải cứu thợ mỏ Chile - Nguồn: USTREAM
6 giờ (giờ Việt Nam): Chiếc lồng đặc biệt dùng để giải cứu 33 thợ mỏ Chile bị mắc kẹt được chầm chậm thả xuống đường hầm. Dự kiến người đầu tiên sẽ được kéo lên trước nửa đêm 12-10 (giờ địa phương, khoảng 10 giờ ngày 13-10, giờ Việt Nam).
Toàn cảnh công trường cứu hộ
Thời gian này chậm hơn nhiều giờ so với thông báo trước đây của Bộ trưởng Bộ Khai thác khoáng sản Chile Laurence Golborne.
Nguyên nhân chậm trễ, theo ông Goldborne, là vì chiếc lồng sẽ được thả xuống hết sức chậm rãi cùng với một nhân viên cứu hộ bên trong rồi lại kéo lên để kiểm tra kỹ thuật lần cuối.
Kiểm tra kỹ thuật lần cuối trước khi chính thức giải cứu
Sau đó, nhân viên cứu hộ cùng nhân viên y tế sẽ được thả xuống cùng chiếc lồng để hỗ trợ các thợ mỏ bị mắc kẹt thoát ra.
Người thợ mỏ đầu tiên được hít thở lại không khí tự do dự kiến là Florencio Avalos, 31 tuổi và người cuối cùng là Luis Urzua – người quản đốc đã lãnh đạo toàn bộ kíp thợ chịu đựng 17 ngày mắc kẹt đầu tiên mà không thể liên lạc với bên ngoài. Dự kiến thời gian hoàn tất giải cứu kéo dài khoảng 36 tiếng.
Tổng thống Chile Pinera (thứ tư từ phải qua) đang kiểm tra chiếc lồng
Hiện Tổng thống Chile Sebastian Pinera đang có mặt tại hiện trường. “Chúng tôi đã hứa sẽ cứu họ và chúng tôi không bao giờ nuốt lời”, ông Pinera tuyên bố trong lúc chờ đợi chào đón những người hùng sống sót lâu nhất trong lòng đất.
Trong khi đó, thân nhân và hàng ngàn phóng viên nóng lòng chờ đợi cuộc giải cứu.
Tổng thống Pinera (áo đỏ bên trái) trò chuyện cùng người thân thợ mỏ Chile
Bình luận (0)