Một chiếc bánh nướng làm từ tháng 12-1911 được xem như chiếc bánh cũ nhất nước Mỹ. Nó được tìm thấy tại một căn nhà cũ ở St Louis Park, Minnesota và một người mang nó đến buổi tiệc của bạn bè như trò đùa.
Người bạn nhận bánh là Pierre Girard, cũng cư ngụ tại Minnesota. Ông đã giữ chiếc bánh lại và tổ chức một buổi tiệc trưng bày nó vào tuần trước. Ông ta nói với ABC: “Thông thường, bạn đến dự sinh nhật thường mang theo bánh nhưng đây là buổi tiệc dành cho những cái bánh”.
Một chiếc bánh khác làm từ năm 1941 tại Ohio và đã được mang ra bán đấu giá. Nó được tìm thấy từ một nhà kho cũ kỹ ở Ohio.
“Cái bánh còn trong hộp và chưa ai mở nó ra. Đây là bánh trái cây được làm cho dịp Giáng sinh năm 1941” – một người đại diện cho biết.
Bình luận (0)