Cảnh sát Thái Lan cho hay, ngày 13-8, ông Boonsong Kowawisarat (55 tuổi), nghị sỹ Quốc hội đã thừa nhận không may bắn chết thư ký riêng bằng khẩu súng tiểu liên Uzi 9mm tại một nhà hàng ở tỉnh Phrae, phía Bắc Thái Lan.
Tờ Bangkok Post đưa tin, mọi chuyện xảy ra vào đêm 12 – 8, ông Boonsong Kowawisarat cùng nữ thư ký Chanakarn Detkard (46 tuổi) đang trên đường đi công tác có ghé vào một cửa hàng ăn bên đường ở quận Wang Chin, Phrae.
Trong lúc chờ được phục vụ, ông Boonsong đã mang khẩu súng Uzi 9mm ra “nghịch”. Mọi người trong quán ăn giật mình khi bất ngờ một tiếng súng vang lên và người thư ký ngồi đối diện ngài nghị sĩ bị trúng đạn vào bụng.
Các nhân chứng cho biết ông Boonsong vô cùng sốc trước sự việc này nên chủ nhà hàng phải nhanh chóng gọi xe cứu thương đưa người phụ nữ đi bệnh viện. Tuy nhiên do vết thương quá nặng nên người nữ thư ký không qua khỏi.
Cảnh sát cho biết ông Boonsong khai rằng ông không hề biết súng đã được nạp đạn trước và vô tình làm súng bị cướp cò. Mọi chuyện vẫn chưa rõ ràng và các nhà chức trách đang phải điều tra thêm.
Hiện cảnh sát chưa bắt giữ ông Boonsong bởi ông là Thượng nghị sĩ Quốc hội và được bảo vệ bởi đặc quyền nghị viên. Tuy nhiên, nhiều khả năng ông sẽ phải đối mặt với tội danh vô ý làm chết người, án phạt cao nhất là 10 năm tù và nộp phạt 20.000 baht (tương đương 636 USD).
Bình luận (0)