Bộ trưởng Bộ Nội vụ Michèle Alliot-Marie đã nói lời từ biệt “một hiện thân tiêu biểu của thế giới cảnh sát” bằng việc gợi nhớ “vai trò trọng yếu của ông trong việc phát triển Lực lượng Can thiệp đặc biệt của cảnh sát quốc gia (GIPN) trên toàn lãnh thổ Pháp”. Thị trưởng thành phố Marseille Jean-Claude Gaudin, theo đảng trung tả, cũng đã nghiêng mình vĩnh biệt khi đọc thông cáo về “một cảnh sát vĩ đại”.
Là người gốc Việt (quê cha ở Nam Định, quê mẹ Hà Nội), ông Lộc sinh ngày 2-4-1933 tại Marseille trong khu dân cư Panier- cũng là nơi sinh trưởng của những “bố già” người Marseille sau này, như Gaetan Zampa. Theo hãng tin AFP, ông đã tỏa sáng ngay trong GIPN, đơn vị của những chuyên gia ưu tú với công việc đầy hiểm nguy mà ông đã góp phần thành lập vào năm 1972.
Ông René Giancarli, cựu thành viên của GIPN, người từng kề cận ông trong thời gian đó và nay đang điều hành đơn vị cấp cứu Samu Social của Marseille, nói: “Chính ông ấy là người bắt đầu thành lập những nhóm đặc nhiệm giải quyết những vụ ẩu đả và bắt cóc con tin”.
Đứng đầu GIPN của Marseille suốt 15 năm, ông Lộc đã tham gia rất nhiều chiến dịch giải thoát con tin, đặc biệt là tại sân bay Marignane cuối những năm 1970 hay tại Cagnes-sur-Mer (tỉnh Alpes Maritimes), khi tên côn đồ bắt giữ 2 thành viên trong gia đình ông. Chiến dịch giải cứu khiến 2 viên cảnh sát bị thương...
Bình luận (0)