
Helen Beard, vị khách 44 tuổi người Anh đã cứu sống bé gái Jah-Nea Myles, nói với các điều tra viên rằng khi bà có mặt tại hồ bơi của khách sạn Econo Lodge lúc 23 giờ thì thấy một em bé đang lơ lửng nơi hàng rào ban công. Bà vội vã chạy tới khu vực dưới ban công và đón lấy em bé.
Bé Myles đã được đưa tới bệnh viện. Các bác sĩ cho hay họ không phát hiện các vết thâm tím hay trầy xước trên người Jah-Nea Myles và sức khỏe bé vẫn tốt.
“Con gái tôi vẫn ổn. Trên người bé không có một vết xước hay bầm tím nào” - mẹ Jah-Nea Myles nói.
Các phóng viên hiện không thể tiếp cận với bà Helen Beard để hỏi thêm thông tin. Những người liên quan cũng đã được chuyển sang một khách sạn khác để bảo vệ sự riêng tư.
Chị Myles và con gái sống ở Longwood gần Orlando. Lúc xảy ra sự việc, mẹ con chị ở tại khách sạn Econo Lodge trong phòng liền kề cùng một số người bạn.

Trước khi xảy ra vụ việc, người bạn của chị Myles là Dominique Holt trông bé Jah-Nea Myles trong phòng khách sạn liền kề.
Cảnh sát cho biết không cáo buộc nào được đưa ra sau vụ việc này.
Bình luận (0)