Sau vụ tai nạn, bà Trần Trì Bình bị tố cáo dùng tiền công do chồng là ông Lưu Quốc Cường tham nhũng để đi du lịch ở nước ngoài cùng nhóm thương gia mạo nhận là đi công tác tìm hiểu thị trường. Bản thân ông Lưu Quốc Cường cũng đi chơi trong nhóm này, nhưng sau khi ở thăm Úc 10 ngày, đoàn tách thành 2 nhóm, vợ ông theo nhóm sang Brazil, ông Lưu theo nhóm sang Hàn Quốc. Ông Lưu thoát chết nhưng đang bị điều tra về nghi vấn tham nhũng qua vụ nhận hối lộ của Công ty Gang thép Bản Khê ở tỉnh Liêu Ninh.
Người phát ngôn chính quyền tỉnh Liêu Ninh không tiết lộ với giới báo chí hiện nay ông Lưu Quốc Cường ở đâu và có phải đang bị điều tra về tội tham nhũng hay không. Theo tờ Liêu Ninh nhật báo, ông Lưu không còn làm việc ít nhất từ một tháng nay sau khi cùng vợ sang Úc ngày 17-5.
Ông Vương Tân Đình, công nhân đã nghỉ hưu của Công ty Gang thép Bản Khê, cho biết lãnh đạo công ty đã chi cho chuyến đi nước ngoài để du lịch và mua sắm cho vợ chồng phó tỉnh trưởng Lưu Quốc Cường để trả ơn “công lao giúp đỡ” công ty của ông vì trước đây ông ta từng một thời làm tổng giám đốc công ty.
Ông Vương nói với giới báo chí: “Tôi đã báo cáo toàn bộ sự việc này với Ủy ban Kỷ luật Đảng Trung ương và Tỉnh ủy Liêu Ninh, nhưng họ chỉ bước đầu chất vấn tôi, còn có điều tra đương sự hay không thì tôi không biết. Tôi biết chắc rằng chuyến đi của vợ chồng Lưu Quốc Cường không phải là chuyến công tác vì họ chỉ thăm các danh lam thắng cảnh, không hề mang theo người phiên dịch cho các cuộc đàm phán kinh doanh. Vợ chồng ông Lưu không dính dáng gì với kế hoạch kinh doanh của Công ty Gang thép Bản Khê”.
Điều đáng nói là trong cuộc điều tra tham nhũng hiện nay ở Liêu Ninh còn có cả tỉnh trưởng Trần Chính Cao, sếp của ông Lưu Quốc Cường!
Bình luận (0)