
Những phụ nữ này khẳng định rằng ông Georges Tron đã tấn công tình dục họ sau khi "dụ" họ rằng ông sẽ sử dụng liệu pháp chữa bệnh bằng mát-xa chân rất dễ chịu cho họ.
Trong khi ông Georges Tron một mực phủ nhận, những lời cáo buộc trên đã đến tai cảnh sát.
Như vậy, trong khi chính trường Pháp đang rối như tơ vò vì vị cựu bộ trưởng tài chính và cũng là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị tổng thống Strauss-Kahn đang đếm từng ngày đợi tới phiên tòa xử cáo buộc tấn công một nữ phục vụ phòng ở New York, thì cuộc sống riêng tư của ông Tron - một đồng minh thân cận của Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy - lại đang bị công luận nhòm ngó.
“Hành động của ông ấy càng lúc càng dữ dội. Tôi như bị hóa đá. Tôi có thể nghe thấy tính tim mình đập thình thịch bên tai. Tôi nghĩ mình sẽ chết” - người phụ nữ này chia sẻ.
Phản hồi những cáo buộc trên, ông Tron khẳng định rằng chắc chắn cô gái có tham gia một âm mưu gài bẫy ông.
Bình luận (0)