Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Thủ tướng Nga đi săn hổ

Theo Tuổi Trẻ

Không hổ danh là một sĩ quan KGB, ông Vladimir Putin vừa trổ tài thiện xạ bắn một chú hổ nặng khoảng 450kg với đạn tẩm thuốc mê

Ông Putin đã tới thăm nhóm chuyên gia Nga trong khu bảo tồn Usur, nơi còn 5-7 con hổ Amur. Các chuyên gia Viện Hàn lâm khoa học Nga này có nhiệm vụ bắt các chú hổ, lấy máu phục vụ công tác nghiên cứu, gắn thiết bị định vị vệ tinh rồi thả chúng về rừng.

Lâu nay chỉ có người Mỹ nghiên cứu và bảo vệ luận án tiến sĩ về loài hổ Amur trên các dữ kiện do người Nga thu thập. Nay người Nga quyết định nghiên cứu về loài động vật quý hiếm này thay vì chỉ cung cấp dữ kiện cho người Mỹ.

Sự hiện diện của thủ tướng Nga tại khu rừng nguyên sinh đã nói lên quyết tâm giành lại vị thế cường quốc của Nga trong lĩnh vực khoa học. “Chúng tôi phải cảm ơn những đồng nghiệp Mỹ và châu Âu đã giúp nghiên cứu những loài này khi chúng tôi khó khăn. Giờ chúng tôi có đủ khả năng tự làm những việc này”, ông tuyên bố. Một chương trình của Nga nghiên cứu loài hổ quý hiếm này sẽ được tiến hành trong năm năm.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo