Tiếp viên Antonia Martinez Jimenez, 27 tuổi, đã kể lại với người thân rằng cô thường xuyên ngồi ở ghế sau của máy bay trong lúc cất cánh và hạ cánh. Nhưng trên chuyến bay xấu số tới quần đảo Canary hôm thứ 4 tuần trước, cô đã được phân công lên ngồi ghế trước của máy bay.
Tất cả 17 người khác sống sót trong vụ tai nạn máy bay đều ngồi ở những hàng ghế xung quanh cô. Khi máy bay bị vỡ vụn do va chạm mạnh, hầu hết người sống sót đều bị bắn ra khỏi đống đổ nát của máy bay và nhờ đó không bị ảnh hưởng bởi vụ nổ sau khi máy bay bị đâm.
Những người còn sống đã bị bắn ra khỏi máy bay và rơi xuống một dòng suối, nhờ vậy mà họ được nước bảo vệ tránh khỏi nhiệt độ cực nóng do đám cháy gây ra.
“Tôi nghe thấy một số người kêu gọi sự giúp đỡ nhưng tôi không thể làm gì cả”, Martinez Jimenez kể lại. “Vài phút sau tôi nghe có tiếng còi báo động và tôi nghĩ tôi sẽ được cứu sống”.
Kể lại vụ tai nạn từ giường bệnh nơi cô nằm điều trị do bị gẫy xương và bỏng mặt, Jimenez cho hay cô không nhớ rõ những giây phút dẫn tới tai nạn. Tuy nhiên, cô quả quyết: “Tôi sẽ không bao giờ bay nữa. Thật là khủng khiếp”.
Tổng số người thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay đã tăng lên 154 người hôm thứ 7 khi một phụ nữ bị bỏng nặng đã qua đời, một quan chức y tế Tây Ban Nha cho biết.
Maria Luisa Estevez Gonzalez, 31 tuổi, qua đời tại bệnh viện La Paz ở Madrid nơi cô được điều trị do bị bỏng 72% cơ thể.
Trong khi đó, nữ tiếp viên Jimmenez được điều trị ở bệnh viện La Princesa (Madrid) do bị rạn xương cột sống, gẫy tay, tổn thương xương ức cũng như bị bỏng nặng ở mặt. Tuy nhiên, các bác sĩ tin tưởng cô sẽ bình phục hoàn toàn.
Cha mẹ cô đang ngồi ăn trưa thì biết thông tin về vụ tai nạn máy bay tại sân bay Barajas trong một bản tin thời sự trên truyền hình. Ban đầu, họ nghĩ rằng cô con gái Jimmenez đã chết.
![]() |
| Phần đầu của máy bay nằm tại hiện trưởng trong khi mũi và thân sau của máy bay bị vỡ vụn |
Ông Dionisio, cha của Jimmenez, nhớ lại: “Chúng tôi đã nghĩ tới điều tồi tệ nhất. Jimmenez đã gọi điện cho chúng tôi chỉ khoảng 10 phút trước khi chiếc máy bay dự định cất cánh”.
Điện thoại di động của Jimmenez không liên lạc được. Nhưng vài giờ sau, cha mẹ cô nhận được một cuộc điện thoại từ bệnh viện nói rằng con gái họ còn sống. Điện thoại đã được chuyển sang cho Jimmenez và cô nói: “Bố mẹ đừng lo, con còn sống”.
Martinez Jimenez chưa được thông báo một thông tin vô cùng đau xót rằng tất cả các đồng nghiệp của cô trong phi hành đoàn gồm 10 người đã thiệt mạng. Các nhân viên điều tra hi vọng chứng quên tạm thời của cô sẽ nhanh chóng hết và cô sẽ có thể nhớ lại những điều đã xảy ra ngay trước vụ tai nạn.
Một người sống sót khác miêu tả những giây phút kinh hoàng ngay khi cất cánh, khi chiếc máy bay mất lái và đâm xuống đất.
“Mọi chuyện diễn ra rất nhanh. Cảm giác rung chuyển rất lạ khi chiếc máy bay đâm xuống. Tôi nhớ tôi thắt chặt dây an toàn và một lúc sau đó tôi phát hiện ra mình đang nằm trên một con suối”, Beatriz Ojeda Reyes, 41 tuổi, nói.
Bị thương ở chân, Beatriz đã cố gắng lê người ra khỏi đống đổ nát của máy bay và cùng lúc đó kéo một bé trai khác tới nơi an toàn.
Tối thứ 6 vừa rồi, khoảng 200 người là thân nhân và bạn bè các nạn nhân đã có cuộc họp và tranh luận gay gắt với giới lãnh đạo của hãng hàng không Spainair. Xô xát đã xảy ra khi một số người khẳng định rằng vài nạn nhân đã không được phép rời máy bay sau sự cố trong lần cất cánh đầu tiên, khiến chuyến bay phải hoãn lại trong khoảng 1 giờ.

Bình luận (0)