Vụ việc thu hút dư luận bởi 3 phóng viên làm việc cho đài phát thanh MVS này hồi tháng 11-2014 là những người đầu tiên phanh phui chuyện đệ nhất phu nhân Angelica Rivera mua biệt thự của một nhà thầu đang làm ăn với chính phủ - một thông tin khiến chính quyền ông Nieto bối rối. Bà Rivera sau đó buộc phải bán lại ngôi nhà này bất chấp văn phòng ông Nieto khẳng định vụ giao dịch trên không có gì khuất tất.
Mọi chuyện nóng lên kể từ khi MVS vào giữa tháng 3 quyết định sa thải 2 phóng viên Daniel Lizarraga và Irving Huerta vì cáo buộc họ sử dụng trái phép tên tuổi đài này để ủng hộ Mexicoleaks, một website được lập ra để tiếp nhận thông tin về những cáo buộc tham nhũng của các quan chức, chính khách. Bà Aristegui sau đó cũng có cùng số phận khi lên tiếng bênh vực đồng nghiệp dẫn đến cuộc đối đầu gay gắt với MVS.
Tại một cuộc họp báo mới đây, nữ phóng viên 51 tuổi này cho biết bà tin rằng văn phòng tổng thống có liên can đến việc mình bị sa thải. Tương tự, những người chỉ trích ông Nieto xem đây là bằng chứng cho thấy ông đang tìm cách “bịt miệng” những người chống đối mình. Văn phòng Tổng thống Mexico cho đến giờ vẫn từ chối bình luận về vụ việc trong lúc Bộ Nội vụ thúc giục MVS và bà Airistegui giải quyết êm thắm những bất đồng nảy sinh. Tuy nhiên, người phát ngôn của MVS tái khẳng định đài này và bà Aristegui đã “đường ai nấy đi”.
Cáo buộc trên của bà Aristegui không phải là không có cơ sở bởi bà từng bị MVS sa thải trong một thời gian ngắn hồi năm 2011 sau khi đưa tin về những lời đồn đoán liên quan tổng thống Mexico lúc đó, ông Felipe Calderon. Theo báo The New York Times, các quan chức đài này sau đó thừa nhận họ làm thế vì sức ép từ văn phòng tổng thống.
Bình luận (0)