Với dòng chữ "Lord of the Manor of Warleigh", David giới thiệu mình là chủ của trang trại rộng lớn, một ngôi nhà chín phòng ngủ ở Plymouth, cả những tuyển tập nghệ thuật hiện đại và hai chiếc xe Bentley.
Ông chủ 58 tuổi này muốn bán ngôi nhà và số tài sản của mình để chuyển đến London điều trị căn bệnh quái ác - ung thư tiền liệt tuyến.
"Tôi đã quyết định như vậy, và không có khả năng làm việc từ tháng 1/2007. Vì thế tôi sẽ bán mọi thứ để trở lại London, hy vọng thu về 6 triệu bảng Anh khi kết thúc cuộc đấu giá vào ngày thứ Hai", anh nói.
Trong mục quảng cáo "hàng", anh cũng nói sẽ bán cả David, tức là bán cả tước vị hiện tại của mình - ông chủ một trang ấp - cho người phù hợp.
Đây không phải là lần đầu tiên David Piper rao bán đời mình trên mạng. Cách đây 6 năm, anh đã quảng cáo trái tim cô đơn của mình trên một tờ báo nổi tiếng thế giới, và đã nhận được trên 2.000 hồi âm.
Một trong số người phúc đáp anh là cô Rosaura Capelleri đến từ nước Anh. Mối quan hệ của họ phát triển có vẻ tốt đẹp, nhưng chỉ sau đó có hai tuần, cô đã rời bỏ Piper mà không một hy vọng đoàn tụ.
Bình luận (0)