xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Uống 1 ly, được 1 triệu nhân dân tệ!

Huệ Bình

Có tin một chính ủy quân đoàn ở Trung Quốc ra sức uống 38 ly rượu để được cấp trên rót khoảng 50 triệu nhân dân tệ

Kể từ khi cựu Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Từ Tài Hậu bị bắt, giới phân tích cho rằng “con hổ” tiếp theo sẽ là cựu Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Quách Bá Hùng.

 

Phó Chính ủy Quân khu Lan Châu Phạm Trường Bí Ảnh: TÂN HOA XÃ

Phó Chính ủy Quân khu Lan Châu Phạm Trường Bí. Ảnh: TÂN HOA XÃ

 

Trang tin tiếng Hoa hải ngoại Đa chiều dẫn nguồn tin cho biết Tổng cục Chính trị quân đội Trung Quốc xuất hiện nhiều tài liệu tố cáo Từ Tài Hậu, Quách Bá Hùng buôn quan bán chức từ cấp đại đội, tiểu đoàn cho tới cấp sư đoàn, quân đoàn, quân khu. Điều này khiến các sĩ quan suốt ngày chỉ lo mời mọc, quà cáp, tạo dựng quan hệ và kiếm phiếu bầu.

“Tham nhũng trong quân đội thật đáng sợ, chỉ huy quân đoàn giá hàng chục triệu, chỉ huy sư đoàn có giá triệu nhân dân tệ” - một cán bộ cấp cao thuộc Tổng cục Chính trị về hưu thảng thốt.

Minh chứng cho điều trên, Đa chiều cho biết một nhóm sĩ quan Tổng cục Chính trị viết thư tố cáo các hành vi ăn hối lộ của cựu Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần Cốc Tuấn Sơn cùng các ông Từ Tài Hậu, Quách Bá Hùng. Bức thư này đề ngày 7-4-2014 và công khai gửi Chủ tịch Tập Cận Bình, trong đó còn vạch chuyện Phó Chính ủy Quân khu Lan Châu Phạm Trường Bí mua ghế bằng cách hối lộ Quách Bá Hùng.

Theo nhóm sĩ quan nêu trên, khi còn làm Chính ủy Quân đoàn 47, Phạm Trường Bí lên Bắc Kinh mời cơm Cốc Tuấn Sơn. Lúc ấy, ông Cốc thách: “Chú uống được 1 ly rượu, anh rót cho chú 1 triệu nhân dân tệ (khoảng 161.000 USD)”. Phạm Trường Bí ra sức uống được tổng cộng 38 ly và Cốc Tuấn Sơn đồng ý cấp cho Quân đoàn 47 khoảng 50 triệu nhân dân tệ.

Khi nhận được khoản ngân sách này, Phạm Trường Bí đưa cho con trai Quách Bá Hùng 10 triệu nhân dân tệ. Không lâu sau, họ Phạm được thăng chức chủ nhiệm Chính trị Đại Quân khu Lan Châu.

Trong khi đó, trang tin Want China Times ngày 22-1 cho biết trong một lá thư “tự biện hộ” được cho là của cựu Bộ trưởng Bộ Công an Chu Vĩnh Khang, ông này đổ lỗi cho cựu Giám đốc Sở Công an Trùng Khánh Vương Lập Quân về sự ngã ngựa của mình. Theo bức thư, Vương Lập Quân nghe trộm các lãnh đạo trung ương và TP Trùng Khánh, trong đó có cả ông Chu và đồng minh. Sau đó, Vương ngụy tạo bằng chứng ông Chu và cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai thảo luận kế hoạch đảo chính nhắm vào Chủ tịch Tập Cận Bình. Lá thư còn nói chính Vương Lập Quân dựng lên vụ vợ của Bạc Hy Lai sát hại doanh nhân người Anh Neil Heywood để đe dọa ông này.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo