
Một phụ nữ được cứu sống một tuần sau vụ động đất. Ảnh: AFP
Hãng tin AP ghi nhận thêm hai phụ nữ được tìm thấy dưới đống đổ nát của trường đại học. Một phụ nữ 26 tuổi vẫn cười và hát vì mừng rỡ khi được nhóm cứu nạn người Pháp đưa lên khỏi đống đổ nát của cửa hàng Petionville, ngoại ô thủ đô Port-au-Prince.
Đặc biệt hơn là trường hợp của cụ bà Ena Zizi, 69 tuổi, được nhóm cứu nạn Mexico phát hiện còn sống vào rạng sáng 20-1và đưa bà ra khỏi nhà thờ đã bị sập. Bà cho biết lúc đầu còn nghe tiếng của vị linh mục cai quản giáo xứ nhưng vài hôm sau bà không còn nghe thấy nữa. Bà dành hầu hết thời giờ bị nạn để cầu nguyện. Bà Ena Zizi bị mất nước, lệch khớp chậu và gãy chân. Người ta cũng đã tìm thấy xác của giám mục Joseph Serge Miot dưới đống đổ nát này. Chính quyền Haiti ghi nhận hơn 100 trường hợp còn sống được đưa ra từ đống gạch vụn, do vậy mà công tác tìm kiếm vẫn tiếp tục dù còn rất ít cơ may.
Trong khi đó, mối lo ngại về bạo động và trộm cướp đã giảm bớt cũng như việc tiếp tế nước uống và thực phẩm cho người bị nạn đã được cải thiện khá nhiều. Tuy có ý kiến cho rằng quân đội Mỹ viện cớ cứu trợ Haiti để chiếm đóng nhưng nhiều người nhìn nhận công tác nhân đạo và ổn định trật tự đã hiệu quả hơn một phần do có lính Mỹ phối hợp thực hiện. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Gordon Duguid thông báo có đến 12.000 quân Mỹ làm nhiệm vụ tại Haiti và một phần trong số này tham gia chiến dịch cứu trợ. Liên Hiệp Quốc cũng đã tăng thêm 3.500 quân nhân và cảnh sát để ổn định trật tự và bảo vệ hàng cứu trợ.
Bình luận (0)