Trẻ con, nhất là những bé gái hay tưởng tượng về bản thân trong tương lai. Thậm chí còn có những cô bé cặm cụi viết thư gửi cho tương lai và nếu bức thư đó được mở ra khoảng 20 năm sau đó, khi cô bé đã trưởng thành sẽ không thể không mỉm cười vì những suy nghĩ ấu thơ. Những cô gái trưởng thành lại đau đáu muốn gặp gỡ bản thân trong quá khứ. Chính những day dứt hoài cổ đó đã tạo nên ý tưởng cho nữ nhiếp ảnh gia người Nhật đang sống ở Anh Chino Otsuka tạo nên bộ ảnh lý thú của mình. Bộ ảnh khắc họa lại tất cả những nơi in dấu chân nữ nhiếp ảnh gia, có điều ở đó dù chỉ có duy nhất Otsuka nhưng không bao giờ đơn độc bởi bên cạnh Otsuka của hiện tại luôn có một cô bé Otsuka của ngày xưa.
Chino Otsuka 1975+2005 ở Tây Ban Nha
1976+2005, Kamakura, Nhật Bản
1982+2006, Tokyo, Nhật Bản
1982+2005, Paris, Pháp
Otsuka chuyển từ Nhật Bản tới Anh sinh sống khi mới 10 tuổi. Cũng giống như những bé gái cùng hoàn cảnh khác, cô bé cũng phải vật lộn rất nhiều để thích nghi mới một nền văn hóa mới, ngôn ngữ mới và cuộc sống mới. Tuy nhiên, nữ nhiếp ảnh gia tài năng chia sẻ rằng chính quãng đời đó đã cho cô nhiều chất liệu để tạo nên những bộ ảnh khiến cả thế giới phải nói tới. Nói về bộ ảnh thể hiện sự gặp gỡ của bản thân trong quá khứ và hiện tại, Otsuka cho biết cô coi kỹ thuật xử lý hình ảnh như một chiếc máy thời gian để cô bé Otsuka ngồi bên cạnh bản thân trong tương lai.
1985+2005, Bắc Kinh, Trung Quốc
1977+2009, Jardin du Luxumberg, Pháp
1981+2006, Ofuna, Nhật
1979+2006, Kitakamakura, Nhật
1980+2009, Nagayama, Nhật
“Những bức ảnh là hành trình của tôi gặp lại bản thân trong những ngày đã qua. Tôi được trải nghiệm cảm giác làm một du khách trong chính cuộc đời mình” – Otsuka chia sẻ.
1984+2005, London, Anh
Nữ nhiếp ảnh gia cá tính này đã lọt tốp những người xuất sắc nhất trong cuộc thi giành giải AGO AIMIA Photography Prize năm 2013 ở Ontario, Toronto.
Bình luận (0)