Bạn muốn được tận mắt nhìn thấy những cảnh dọn mìn tại Campuchia ? Muốn chứng kiến đời sống một trang trại ở Việt Nam hay viếng một đặc khu kinh tế của Trung Quốc ? Chỉ cần đăng ký với một trong những RT hiện đang phát triển tại Mỹ. Hình thức du lịch này hiện nay hãy còn ít nhưng ngày càng tỏ ra đầy triển vọng. Nếu như trước đây, phần lớn các RT thường tập trung chủ yếu vào các nước châu Mỹ Latinh thì những năm gần đây đã mở rộng sang những nước Trung Á, Ấn Độ, Trung Quốc, Việt Nam, Lào và Campuchia.
Mục đích của RT là nhằm giáo dục hơn giải trí. Thay vì những cảnh quá quen thuộc như bãi biển, các danh lam thắng cảnh, các khu mua sắm và các khu vui chơi giải trí, nhiều du khách giờ đây muốn đi sâu tìm hiểu về đời sống kinh tế và xã hội, thậm chí cả quan hệ giữa người dân với chính phủ ở những đất nước mà họ thăm viếng. Ông Vic Ulmer, chủ một RT, cho biết : “Rất nhiều người Mỹ ít có điều kiện để tiếp xúc và tìm hiểu về những dân tộc và những nền văn hóa khác ở một mức sâu hơn và cụ thể hơn. Điều ý nghĩa nhất của RT là nó tạo ra một ý thức và thông hiểu giữa những dân tộc”. Ông Ulmer và vợ ông là Barby, đều xuất thân từ nghề giáo, đã thiết kế RT có tên là Thế giới đang phát triển của chúng ta. Tháng rồi, họ đã tổ chức một nhóm du lịch sang Lào, Việt Nam và Campuchia.
Tại Campuchia, du khách đã nhìn thấy những nạn nhân cụt chi vì mìn đang phấn đấu học nghề để hòa nhập với cộng đồng. Họ cũng viếng một trung tâm nuôi dưỡng và giáo dục trẻ đường phố và mồ côi. Những cuộc tham quan như thế thường để lại những ấn tượng sâu sắc. George Clark, một thợ nhiếp ảnh 38 tuổi, tả lại chuyến đi lý thú như sau : “Tại Lào, chúng tôi đã thăm viếng Cánh đồng Chum, nơi hứng chịu bom đạn còn nhiều hơn tại châu Âu trong thế chiến thứ II. Tôi cũng được nhìn thấy những người sống sót sau chiến tranh, đang dùng những vỏ bom làm máng xối và kèo cột cho ngôi nhà của họ. Từng đàn trẻ lóc nhóc chạy theo tôi. Vậy mà, loáng một cái chúng đã ngồi cười đùa vắt vẻo trên những chiếc ghế dài là một động cơ máy bay phản lực. Thật là một cảnh tượng siêu thực. Nhất định tôi sẽ trở lại nơi đây vài lần nữa”.
Những tour du lịch như thế rất hữu ích và thiết thực. Chẳng hạn một giáo viên sau khi đi du lịch đến Nam Phi về đã mở một khóa học nhiệm ý có tên là Trẻ em khắp thế giới. Một du khách Mỹ tại thành phố Santa Cruz sau khi thăm viếng Nicaragua đã vận động thành phố mình kết nghĩa với một thành phố ở Nicaragua. Một công ty du lịch tên là Viện Plowshares, trụ sở tại bang Connecticut, chuyên hướng dẫn khách sang Trung Quốc, Đài Loan và Indonesia – những nơi mang nặng những tương khắc về chính sách đối ngoại của Mỹ. Cũng chính công ty này hồi tháng trước đã dẫn du khách sang Hồng Kông để chứng kiến những đổi thay tích cực của miền đất này từ khi được trả về Trung Quốc. Chính điều này đã giúp thay đổi cái nhìn phiến diện của nhiều người Mỹ về Trung Quốc.
Tiến sĩ Robert Evans, người cổ động mạnh cho RT, đã đánh giá những tour du lịch này như là một hình thức “giáo dục về nhận thức”. Cho dù mỗi tour nhắm vào một mục tiêu riêng, tất cả đều nhằm một mục đích: Tạo dựng sự giao tiếp và nối kết giữa các dân tộc, xây dựng một thế giới hòa bình thông qua tình yêu và tình hữu nghị. Bởi lẽ, nói như ông Ulmer, nguyên lý thật đơn giản : “Nếu như bạn không biết, bạn sẽ không thể yêu”.
Bình luận (0)