Lúc 6 giờ ngày 18-10, hỏa hoạn đã thiêu rụi một trang trại heo trên đường XTT3 (xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn – TPHCM) gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng.
Bà Lê Thị Lý (52 tuổi, quê Bình Định) chủ trang trại heo cho biết: “Tôi đang cho heo ăn sáng thì nghe mùi khét bốc lên, chưa biết chuyện gì thì thấy tại khu vực chứa cám heo khói bốc nghi ngút kèm theo ngọn lửa bốc cháy dữ dội. Lúc đó, tôi chỉ biết hô hoán mọi người sống gần đó để cầu cứu”.
Hàng chục người dân dùng máy bơm nước ở con kênh gần đó để đưa nước vào khu vực trang trại heo dập lửa nhưng do khu vực này chứa nhiều vật liệu dễ cháy như gỗ, tre, ni lông, cám nên ngọn lửa nhanh chóng lan nhanh.
Chỉ trong tích tắc, ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ trang trại heo 70 con với diện tích hơn 1.000m2.
Một số người dùng búa phá chuồng để cho heo thoát ra ngoài nhưng xung quanh ngập lửa nên heo không thoát ra được. Bà Lý chỉ biết bất lực nhìn đàn heo chuẩn bị xuất chuồng chìm trong “biển lửa”.
Sau đó, lực lượng PCCC huyện Hóc Môn huy động 2 xe chữa cháy tới dập lửa. Khi ngọn lửa được dập tắt thì toàn bộ trang trại heo đã bị thiêu rụi hoàn toàn.
Tại hiện trường, toàn bộ trang trại heo chỉ còn một đống tro, một phần nhà của bà Lý cũng bị cháy rụi. Hơn 20 con heo nằm chết cháy trong và ngoài chuồng, một số con heo còn sống nhưng bị bỏng nặng. Thiệt hại ước tính hàng trăm triệu đồng.
Ngay sau đó, hàng xóm bà Lý cùng gia đình nhanh chóng gọi thương lái tới để bán đổ, bán tháo heo.
Lúc này, khói đen bao trùm ra cả căn nhà rồi tràn ra bên ngoài khiến người dân xung quanh hoảng loạn.
15 phút sau, lực lượng PCCC huy động 4 xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. 30 phút sau, ngọn lửa bị dập tắt hoàn toàn.
Tại hiện trường, nhiều máy vi tính, thiết bị điện tử và nhiều vật dụng có giá trị khác bị thiêu rụi, tường nhà bị cháy đen.
Bình luận (0)