Ai ở Bình Định cũng có thể thấy hằng ngày, hàng chục “hung thần” xe ben chở cát của Tập đoàn Phúc Lộc (tỉnh Ninh Bình) tải trọng lên đến hơn 40 tấn nối đuôi nhau phóng bạt mạng trên Tỉnh lộ 638 vốn chỉ chịu được trọng tải bằng 1/3 và hầu hết các xe đều chở quá tải, không phủ bạt, hết hạn đăng kiểm... nhưng dường như CSGT địa phương không thấy! Hễ thanh tra giao thông chuẩn bị xử phạt là liền nhận được điện thoại của cấp trên yêu cầu “thả”. Tình trạng ấy kéo dài gần cả năm nhưng đến khi phóng viên Báo Người Lao Động chất vấn, lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định mới cho biết “sẽ chỉ đạo kiểm tra” (!).
tài xế “xe vua” chỉ việc gọi điện thoại là sẽ có người dàn xếp.
Thiếu tướng Nguyễn Phi Hùng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm - Bộ Công an, thừa nhận rằng đối với bọn xã hội đen và tội phạm hoạt động có tổ chức, công an triệt phá chúng không khó. Cái khó nhất là trong các vụ dính dáng đến cán bộ cơ sở, vì đã bị “mua” nên chưa đánh đã bị lộ!
Cán bộ yếu năng lực, lại thiếu trách nhiệm là mối nguy hại cho nền công vụ; đằng này lại còn dung dưỡng cho cái ác, cái xấu thì thật đắc tội với dân. Tội phạm vốn đã đáng sợ, khi được một bộ phận cán bộ công quyền thoái hóa tiếp tay thì còn đáng sợ gấp bội. Khi quyền năng của lực lượng công bị “chuyển hóa” thành uy thế của bọn tội phạm thì cái ác lên ngôi.
Mới đây, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Công an và các địa phương kiểm tra, làm rõ trách nhiệm, đồng thời xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân đã tiếp tay cho các băng nhóm tội phạm. Phải lôi ra ánh sáng và trừng trị những thế lực ngầm đã chống lưng cho cái ác, cái xấu thì mới mong làm trong sạch lực lượng thực thi công vụ, củng cố niềm tin từ người dân và quan trọng hơn hết là bảo vệ cuộc sống bình yên cho cộng đồng.
Bình luận (0)