Chị Nguyễn Thu Thủy khóc và liên tục ngất xỉu trước cái chết bất thường của con trai
Anh Bùi Châu Vĩnh chết lặng trước cái chết của đứa con trai
Trước đó, vào chiều 1-12, thi thể cháu Huy được phát hiện tại một ao nước gần nhà, nằm trong hẻm 141 đường số 13, phường 4, quận 8, TP HCM sau gần 2 ngày mất tích.
Anh Vĩnh và vợ cùng con trai từ Phú Yên vào TP HCM thuê nhà trọ để đi làm. Anh làm nghề thợ hồ, chị Thủy làm ở một xưởng may gần nhà để tiện trông con. Khoảng 9 giờ sáng 30-11, vợ chồng anh không thấy con trai ở trong nhà nên đi tìm kiếm.
“Nghi ngờ có chuyện không hay xảy ra, tôi thông báo cho bạn bè, người thân tìm kiếm khắp xóm nhưng cũng không thấy con đâu. Đến chiều 1-12, người dân báo con trai tôi nằm chết trong ao nước cách nhà gần 100 m”- anh Vĩnh nói trong nước mắt.
Anh Vĩnh đau đớn kể: “Con trai tôi chết không trương phình nhưng trên mặt có nhiều vết bầm và thâm, cổ có một vết bầm kéo dài. Đường vào ao này rất khó vì có nhiều gạch đá, một đứa nhỏ như con tôi không thể một mình vào ao này rồi té xuống đó chết. Bé Huy chưa đến ao này lần nào nên có khả năng là con tôi bị người ta giết rồi vứt xác xuống đó”.
Nơi phát hiện thi thể bé Huy
Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng công an đã có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường. Thi thể cháu Huy cũng được đưa về Trung tâm pháp y để giải phẫu tử thi.
Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an làm rõ.
Bình luận (0)