Theo lời ông Tạ Hữu Dương (cậu Trần Văn Anh - ngụ quận 7, TPHCM), khuya 26-5 ông nhận được điện thoại của trường báo tin Anh đang nguy kịch, đề nghị gia đình đến Nha Trang gấp.
Sau khi báo tin cho cha mẹ Anh ở Nghĩa Đàn (Nghệ An), ông có mặt tại Nha Trang lúc 9 giờ 35 phút sáng 27-5. Ông yêu cầu được nhìn mặt cháu trước khi mổ tử thi, nhưng trực ban đơn vị kiên quyết từ chối.

Đưa linh cữu Anh về quê
Đơn vị cho biết trong ca gác, Anh tự ý mở cổng cho người ngoài vào hái xoài nên bị giam. Trong phòng tạm giam, Anh cởi áo làm dây treo cổ tự tử.
Theo ông Dương, mổ tử thi kết thúc lúc 13 giờ 35 phút ngày 27-5, nhưng phải yêu cầu nhiều lần ông mới được cho vào nhà xác nhìn mặt cháu lúc 16 giờ 25 phút.
Ông cho biết sau khi quan sát kỹ tử thi, ông chỉ thấy 1 vết bầm rõ nét ở yết hầu và 2 vệt bầm mờ ở háng. Không có vết hằn hình vòng qua cổ lên hai bên mang tai nên ông Dương không tin Anh treo cổ tự tử.
Ông Trần Văn Huệ, cha đẻ của Anh, cho biết ngay sáng 28-5, gia đình thuê xe đưa Anh về quê mai táng. Theo ông Huệ, đơn vị của Anh nói 2-4 tuần sau mới có kết quả giám định tử thi. Hiện gia đình rất mong cái chết của Anh nhanh chóng được sáng tỏ.
Bình luận (0)