Bố dạy môn toán Trường cấp 2 Lương Thế Vinh, mẹ dạy văn Trường THCS Hoàng Diệu, từ nhỏ, Toàn đã say sưa với sách vở. Cậu thích thú nhất là việc khám phá những con robot, đồ chơi dành cho trẻ con. Mỗi lần được ba mẹ chở đi dạo là Toàn thích đến các quầy bán đồ chơi để em ngắm nhìn. Hiểu được ý Toàn, mỗi dịp sinh nhật là bố mẹ Toàn mua robot làm quà cho con. “Có lần đứa em của nó (Toàn) làm hỏng con robot, vậy là nó cứ khóc hoài ai dỗ cũng không chịu nín”- ông Huỳnh Văn Hảo, bố Toàn, tâm sự.
Say mê khám phá và chuyên cần nên từ khi đi học, Toàn luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi. Dù từng là thành viên đội tuyển môn toán của Trường Nguyễn Khuyến, nhưng Toàn lại say sưa với bộ môn sinh học. Cậu giải thích: “Tôi thích khám phá những điều mới lạ trong cuộc sống”. Thế nhưng, kể từ năm lớp 8, Toàn lại quyết định tham gia đội tuyển vật lý của trường và ngay trong lần thi đầu tiên Toàn đã đạt giải 3 cấp TP. Một năm sau, khi lên lớp 9, Toàn tiếp tục đạt giải nhất môn vật lý cấp TP. Nhờ nỗ lực trong học tập, nên Toàn đã được trúng tuyển vào Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn. “Tôi thích môn vật lý vì nó giải thích được nhiều hiện tượng”- Toàn bộc bạch.
Khi hỏi về bí quyết trong việc học tập, Toàn cho biết phải học lý thuyết thật kỹ để làm bài tập thực hành cho tốt. Trong quá trình học trên lớp, nếu chỗ nào thầy giảng không hiểu, cậu bé kiên trì hỏi và nhờ thầy giải thích đến lúc hiểu thấu đáo vấn đề mới thôi. “Khi về nhà em chỉ ngồi vào bàn học bài khi nào tinh thần thoải mái, có như vậy học bài mới dễ thuộc hơn”- Toàn tâm sự.
Ngoài thời gian học tập, Toàn cũng rất thích thể thao, nhất là bóng đá. Theo Toàn, rèn luyện thể dục để có sức khỏe giúp ích cho việc học tập. Có lần, vì ham mê bóng đá, vào lớp trễ bị thầy giáo Ngô Ngọc Thủy- thầy dạy chuyên hóa - mắng cho một trận tơi bời. “Nhưng đó là kỷ niệm làm em khó quên”- Toàn tâm sự. Theo nhận xét của thầy Thủy, Toàn có năng khiếu về môn lý. Trong lớp học Toàn thường đưa ra những ý kiến tranh luận mới lạ nên bạn bè rất nể phục. Em Trương Minh Tuấn, bạn cùng lớp với Toàn, cũng là người cùng Toàn tham dự cuộc thi Olympic Vật lý châu Á năm ngoái, cho biết: Toàn là người rất nhiệt tình trong việc giúp đỡ bạn bè học tập, nếu bạn nào cần hỏi cách làm bài là Toàn không bao giờ từ chối. Theo tâm sự của Toàn, do nhà khó khăn nên Toàn cũng thường xuyên mượn sách của bạn bè để tham khảo, nhờ vậy mà kiến thức của Toàn ngày một được nâng cao.
Năm học mới lại về, nhưng năm nay, Toàn đã là sinh viên. Cậu bé vàng của Trường Lê Quý Đôn chọn học chuyên ngành điện Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng. Theo lời Toàn, nếu được, em sẽ đi du học để nâng cao kiến thức và sau đó là trở về Đà Nẵng để phục vụ quê hương.
Bình luận (0)