Khoảng 9 giờ sáng nay, 29/3, mọi người trong gia đình anh Nguyễn Văn Bài, xóm 4, xã Hưng Đông, TP.Vinh (Nghệ An) đi làm về không thấy cháu Nguyễn Văn Vũ đâu, nên đã cùng bà con lối xóm tá hoả đi tìm.
Sau hơn 30 phút tìm kiếm, con trai đầu của anh Nguyễn Van Bài mới sực nhớ, chạy ra ao phía sau vườn nhà mình thì phát hiện chiếc cần câu nổi giữa mặt hồ. Anh Bài liền nhảy xuống ao mò, thì thấy cháu Vũ đã chết tím người.
Được biết, anh Bài sinh được 2 đứa con, cháu đầu đang học lớp 5 và cháu Vũ đang học mẫu giáo. Gia cảnh hết sức khó khăn.
Bình luận (0)