Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Cháu bé bị ném qua cửa xe buýt trong cơn nguy kịch

Theo VnExpress

Dù đã có thể khóc to và uống được sữa, nhưng do vết thương ở não quá nặng khiến nửa thân bên trái của cháu Lục Văn Trí gần như liệt. Tại Trung tâm giám định pháp y tâm thần phía Nam, mẹ của Trí dần tỉnh táo.

Bác sĩ Nguyễn Thị Kim Thoa, Khoa Chấn thương sọ não Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết, tuy không phải phẫu thuật hút máu tụ trong não nhưng không ai dám nói trước bé Trí có qua được hay không.

img
Bé Trí vẫn trong tình trạng nguy kịch. Ảnh: VnExpress

 

Trên giường bệnh, bé Trí lúc nhắm nghiền mắt mê man, khi lại khóc thét như bị đánh, tay bên phải co giật. "Cách đây 3 ngày, toàn thân nó bỗng tím tái, tim đập yếu, chúng tôi cứ tưởng nó chết", bà ngoại cháu kể lại.

Anh Lục Văn Thức, cha của Trí, đã không còn tâm trí nào thu hoạch vụ lúa vốn đã thất mùa vì sâu rầy. Nhiều đêm thức trắng bên giường con, trông anh gầy hẳn so với ngày đầu nhập viện. "Tôi chỉ mong Trí được sống và đừng liệt nửa người", anh Thức nói.

Trưa 16-4, Phân viện Giám định pháp y tâm thần trung ương phía Nam cho biết, tuy chưa có kết luận cuối cùng nhưng qua theo dõi, có thể chẩn đoán, Đào Thị Mỹ Hương, mẹ của bé Trí, bị chứng rối loạn tâm thần.

Theo các bác sĩ, hiện chị Hương đã dần tỉnh táo. Hành động bỏ chạy khi gặp người quen, la hét và tự hủy hoại thân thể như cách đây một tuần đã không còn nữa.

Trả lời câu hỏi "tại sao ném vòng vàng và ném con ra khỏi xe", Hương nói, do có ước muốn đi tu nên khi ngồi trên xe bèn tháo hết vòng nhẫn đeo trên tay ném xuống đường vì cho rằng "mình không cần tiền bạc chi hết", và lúc ấy trời nóng, chị mở cửa bỏ con ra ngoài cho mát... Nhưng lúc khác thì lại trả lời là mở cửa cho mát nhưng Trí quậy quá nên tự văng ra khỏi xe.

Hiện chị Hương vẫn tiếp tục được theo dõi tại Trung tâm giám định pháp y tâm thần Biên Hòa, Đồng Nai, tuy nhiên theo các bác sĩ pháp y, xem ra khó có thể kết tội giết con của người mẹ không bình thường này.

Ngày 7-4, Đào Thị Mỹ Hương bế con trai từ An Giang đi về hướng Bà Rịa - Vũng Tàu, đến đoạn Trung tâm thương mại tỉnh Bà Rịa, Hương mở cửa sổ xe buýt đang chạy, đẩy con trai 2 tuổi của mình xuống đường. Bé Trí chấn thương nặng ở đầu.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo