Sự việc xảy ra vào khoảng 9 giờ 30 phút ngày 13-6, chiếc xe khách mang biển số kiểm soát 43S-6136 do tài xế Dương Đình Sơn, trú tại thành phố Đà Nẵng điều khiển, chạy tuyến từ Đà Nẵng vào Quy Nhơn.
Chị Huỳnh Thị Điệp, một trong những hành khách phát hiện rắn đầu tiên vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại: Chị đón xe từ thành phố Quảng Ngãi đi huyện Đức Phổ. Khi lên xe ngồi được khoảng 15-20 phút thì chị thấy dưới chân mình có vật gì bò qua. Khi nhìn xuống thì chị như đứng tim khi thấy một con rắn cạp nong khoang đen, khoang trắng bò ngang qua chân liền la lên.
Bà Nguyễn Thị Liên (55 tuổi) hành khách trên xe cho biết: Bà đón xe từ Đà Nẵng đi Quy Nhơn, trong suốt quãng đường cả trăm cây số hầu như không ai nghĩ là mình ngồi chung với hàng chục con rắn cực độc này. Cũng may là không có ai bị rắn cắn, chứ không thì hậu quả khôn lường, bởi xe chạy trên đường thì làm sao mà cấp cứu kịp.

Qua kiểm tra thì số rắn trên được thoát ra từ hai chiếc bao tải trên xe. Điều đáng nói là hai bao rắn này được tài xế để chung với túi xách của hành khách ngay dưới sàn xe khách. Khi người dân lôi hai thùng rắn này ra thì trong hai bao tải trên còn hàng chục con rắn khác chưa kịp chui ra ngoài. Hai bao rắn này cột rất sơ sài, trên hai bao có nhiều lỗ thủng.


Theo tài xế Dương Đình Sơn thì anh không biết hai túi trên đựng rắn, được một người phụ nữ ở Hà Lam (Quảng Nam) đón xe và gửi vào tỉnh Bình Định. Người phụ nữ này cho biết, khi đến Bình Định sẽ có người nhận. Khi anh hỏi hàng gì, có dễ vỡ không thì người phụ nữ kia bảo hàng bình thường, không sao, cứ để chung với các hàng khác. Thế là anh liền cho vào sàn xe chung với túi xách của hành khách. "Cũng rất may là chưa có hành khách nào bị rắn độc cắn, chứ không thì..."- anh Sơn nói.
Theo một số người dân thì toàn bộ số rắn thoát ra ngoài và còn trong hai bao đều là rắn cạp nong (còn gọi là rắn mai gầm). Ông Bảy Hiền, một người dân ở thị trấn La Hà cho biết, rắn cạp nong là loại rắn cực độc, nếu không may bị loại rắn này cắn thì chỉ vài phút sẽ tử vong nếu không kịp chữa trị.
Sau sự cố trên, nhiều hành khách vẫn chưa hết lo sợ, nhiều người đã đón xe khác để tiếp tục cuộc hành trình vì lo ngại trên xe còn sót rắn. Ngay sau khi xảy ra sự việc, nhận được tin báo, Công an huyện Tư Nghĩa đã có mặt tại hiện trường để lấy lời khai, tìm hiểu nguyên nhân.
Bình luận (0)