Công tác tìm kiếm thi thể nạn nhân trên hồ Tây Sơn (Gia Lai) Vào chiều ngày 26-1, anh Vũ cùng 2 người bạn cùng thôn rủ nhau chèo thuyền ra hồ Tây Sơn cắt lá dong quanh bờ hồ để gói bánh chưng chuẩn bị Tết. Khi đã cắt được ít lá, trên đường về đến giữa lòng hồ Tây Sơn thì bất ngờ một cơn gió mạnh làm thuyền chao đảo rồi lập úp xuống hồ. Sau khi thuyền lật, 2 người bạn của anh Vũ biết bơi nên thoát chết còn anh Vũ chìm xuống hồ mất tích.
Thân nhân và người dân xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Pah, Gia Lai chờ đợi thông tin anh Vũ trong vô vọng Ông Quách Trọng Hoa – người dân sống trong vùng cho biết: “Mấy ngày nay, tôi đã nhiều lần lặn xuống hồ tìm kiếm thi thể anh Vũ nhưng do không có thiết bị chuyên dụng mà nước hồ quá sâu, nhiều cây gai bên dưới lòng hồ nên việc tìm kiếm thất bại”.
Sau 5 ngày tìm kiếm, đến sáng nay 30-1, lực lượng cứu hộ và gia đình vẫn chưa tìm thấy thi thể anh Vũ.
Bình luận (0)