xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cho hôm nay và mai sau

TỬ TRỰC - HOÀNG DŨNG

Trong khi nhà nhà sum họp, quây quần bên nhau đón Tết thì họ vẫn làm việc

Sáng 12-2 (mùng 3 Tết), Nhà máy Lọc dầu Dung Quất - Quảng Ngãi vẫn rộn ràng, tấp nập công nhân, kỹ sư ra vào. Trong phòng điều khiển trung tâm, mọi người làm việc cần mẫn, bảo đảm cho nhà máy hoạt động xuyên suốt. 

Vận hành nhà máy liên tục

Anh Đàm Gia Long, quê Hải Phòng, kỹ sư vận hành nhà máy, tâm sự: “Tết nhớ nhà lắm chứ, ai cũng muốn sum họp cùng gia đình, bạn bè nhưng vì nhiệm vụ, tôi phải ở lại. Đón Tết ở đây, anh em luôn ý thức mình được giao trọng trách nên nỗi nhớ nhà cũng vơi đi phần nào”.

Kỹ sư Nguyễn Phi Hùng, trưởng ca trực, cho biết quê nhà của nhiều công nhân, kỹ sư cách Quảng Ngãi cả ngàn cây số, mỗi người lại một gia cảnh. Tuy nhiên, tất cả đều gác lại để cùng ở lại lo nhiệm vụ chung cho hôm nay và cả mai sau. “Ở nhà máy tuy không thể bằng gia đình nhưng cũng đầy không khí Tết. Chúng tôi thường động viên nhau: Mình trực Tết thì một số anh em khác được sum vầy với gia đình. Đổi lại, năm sau, có thể tới lượt mình đón Tết với gia đình” - anh Hùng thổ lộ.

Theo ông Đinh Văn Ngọc, Tổng Giám đốc Công ty Lọc Hóa dầu Bình Sơn - đơn vị quản lý Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, công ty đã bố trí, tạo điều kiện cho một số anh em về quê đón Tết nhưng nhà máy vẫn hoạt động liên tục, đạt 100% công suất, bảo đảm vận hành 24/24 giờ… “Với anh em ở lại đón Tết, chúng tôi thường xuyên động viên bằng việc thăm hỏi, tặng quà. Đơn vị cố gắng tạo không khí Tết ấm cúng để anh em vơi phần nào nỗi nhớ gia đình” - ông Ngọc cho biết.

Năm 2012 tuy đầy khó khăn, thử thách nhưng hoạt động sản xuất, kinh doanh của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất vẫn đạt được kết quả đáng kể, doanh thu đạt 126.000 tỉ đồng, nộp ngân sách hơn 17.5000 tỉ đồng. Năm 2013, nhà máy đề ra chỉ tiêu đạt doanh thu 111.200 tỉ đồng và nộp ngân sách khoảng 13.300 tỉ đồng. “Chúng tôi tin năm nay, công ty sẽ hoàn thành tốt kế hoạch được giao và đóng góp nhiều hơn nữa cho Nhà nước, cho địa phương và xã hội” - ông Ngọc kỳ vọng.

Thi công quên Tết

Mới sáng 14-2 (mùng 5 Tết), không khí làm việc tại công trình cầu Rồng bắc qua sông Hàn - Đà Nẵng đã hết sức khẩn trương. “Hơn 300 công nhân Tổng Công ty Xây dựng Công trình giao thông 1 (Cienco 1) chỉ nghỉ Tết mùng 1, sang mùng 2 đã ra quân để công trình hoàn thành kịp tiến độ” - ông Nguyễn Văn Bảo, Phó Tổng Giám đốc Cienco 1, cho biết.

Mùng 1 Tết, một số công nhân quê Đà Nẵng, Quảng Nam... đã tranh thủ về thăm nhà. “Được đón giao thừa cùng gia đình, tôi thấy mình hạnh phúc lắm rồi”  -  anh Đặng Văn Thu, quê Đà Nẵng, bộc bạch. Trong khi đó, nhiều công nhân quê ở xa phải đón Tết trên công trình. Anh Trần Văn Huệ, quê Nam Định, tâm sự: “Ngày Tết ai chẳng mong được vui vầy cùng gia đình nhưng vì công việc nên chúng tôi đành ở lại”.

Để động viên công nhân thi công cầu Rồng, sáng mùng 2 Tết, lãnh đạo TP Đà Nẵng đã đến chúc Tết và dự lễ ra quân đầu năm của đơn vị. Ông Trần Thọ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Đà Nẵng, đã biểu dương tinh thần trách nhiệm cao của anh em công nhân, dù Tết nhưng vẫn tổ chức thi công liên tục 3 ca/ngày. “Chính quyền TP sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, đưa công trình về đích đúng dịp 29-3 năm nay” - ông Thọ nhấn mạnh.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo