Y Dim khai nhận: Năm 2001, Y Dim đã tổ chức thu 1,8 triệu đồng của 6 người dân có ý muốn vượt biên trái phép sang Campuchia (số tiền này Y Dim đã nộp lại cho công an). Năm 2002, Y Dim tổ chức vượt biên cho một số đối tượng khác, không thu tiền, nhưng đã bị Công an TP Pleiku gọi lên giải thích. Ngày 24-8-2004, Y Dim lôi kéo vợ và 3 con trai (15 - 21 tuổi) vượt biên trái phép sang Campuchia. Cả gia đình Y Dim phải lẩn trốn trong rừng 1 tháng 6 ngày, cố gắng lắm mới tìm đường về được Đồn Biên phòng Chư Prông (Gia Lai) để ăn uống, chữa bệnh. Được giúp đỡ của cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng Chư Prông, sức khỏe 5 thành viên gia đình Y Dim bình phục, sau đó được đưa trở về địa phương...
Y Dim nói: Tôi hứa từ nay trở đi sẽ không bao giờ nghe theo lời xúi giục của kẻ xấu làm những điều vi phạm pháp luật nữa, nhanh chóng ổn định cuộc sống, tu chí làm ăn.
Bình luận (0)