Lý kể: Trong khi anh cùng 6 người bạn nhậu tại nhà trọ, có hai thanh niên đến thu tiền nhà và xảy ra xô xát. Đến 19 giờ cùng ngày, Lý được đưa về Công an xã Lai Uyên. Tại đây, Lý bị còng một tay lên cửa sổ và bị hai công an viên tát vào mặt. Đến khuya, một người mặc thường phục tiếp tục dùng dùi cui đánh Lý nhiều phát. Lý đã được bạn bè đưa đến bệnh viện điều trị đến ngày 15-11 mới xuất viện.
Ông Văn Hoàng Tùng, Phó trưởng Công an xã Lai Uyên, cho biết đã lập biên bản vụ xô xát và có cùng công an viên Trịnh Quốc Vương “tát nhẹ anh Lý 2-3 cái”. Sau đó, ông đi ngủ nên không hay biết những việc tiếp theo.
Bình luận (0)