200 m kè… rơi xuống sông
Được biết công trình bờ kè Phong Điền vừa mới hoàn thành cách đây chưa được một tháng, vẫn chưa nghiệm thu. Công trình này có chiều dài 750 mét với kinh phí đầu tư lên đến 13 tỷ đồng. Ngày 16-2, lúc 15 giờ chúng tôi có mặt tại hiện trường chứng kiến cả một đoạn bờ kè dài gần 200 m đều bị sụt lún, bun nứt sạt lở hoàn toàn xuống sông.
Một số ngôi nhà bị nhấn chìm xuống sông do nằm kế khu vực bờ kè. Gần 100 hộ dân có nhà nằm cạnh phía bờ kè nền nhà, vách tường đều bung nứt, sụp lún. Do bờ kè nằm ngay khu vực chợ Phong Điền nên đã làm ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống buôn bán của bà con, nhất là vào những ngày giáp Tết. Theo ghi nhận của chúng tôi thì đến ngày 16-2, hiện trường tại 16 ki-ốt bán dưa Tết lại tiếp tục lún sâu xuống lòng đất, đây là những ki-ốt mới được đầu tư xây dựng trên 200 triệu đồng cho thuê để bán dưa Tết chỉ mới được hai ngày thì xảy ra sự cố. Bên cạnh đó do ảnh hưởng của việc sạt lở bờ kè đã làm cho mặt đường lộ có dấu hiệu răng cưa, rạn nứt nhiều chỗ rất nguy hiểm. Bởi đây là khu vực chợ nên có rất nhiều người qua lại, tuyến đường này cũng vừa mới được nâng cấp, sửa chữa.
Ăn Tết… ngoài trời
Những hộ dân có nhà bị ảnh hưởng phần lớn đều kinh doanh mua bán, do bị ảnh hưởng của vụ sạt lở bờ kè nên chỉ biết ăn Tết ở… ngoài đường. Chú Nguyễn Minh Sang, nhà ở ấp Thị Tứ, xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền có nhà bị ảnh hưởng do sạt lở bức xúc nói: “ Trước khi khởi công bờ kè hầu như người dân nơi đây đều không đồng ý với việc làm của chính quyền địa phương. Từ khi làm bờ kè gia đình tôi phải chịu mất gần 180 m2 nhưng chỉ được hỗ trợ chi phí di dời 1 triệu đồng, hoàn toàn không có đền bù gì cả, trong khi tiền công tôi tháo dở nhà cửa lên đến gần cả chục triệu đồng. Đêm nay giao thừa nhà tôi có hết thảy 9 người bây giờ không biết phải ở đâu chứ nói chi đến việc ăn Tết”. Chú Năm người đã sinh sống hơn 30 năm, có nhà cũng bị chìm dưới sông còn cho biết thêm: “ Theo tôi việc thi công bờ kè có nhiều khuất tất không được rõ ràng, nhà thầu thi công rất cẩu thả.
![]() |
| Bờ kè Phong Điền tiếp tục bị sạt lở cả một đoạn dài gần 200 m. |
Do thi công kém chất lượng mới xảy ra sự cố như vầy, chứ có bờ kè nào mà mới hoàn thành, chưa được nghiệm thu lại sạt lở”. Cũng theo chú Năm thì đến nay chính quyền địa phương cũng không hề động viên, an ủi lấy một lời đối với người dân bị ảnh hưởng. Đến nay, điện, nước vẫn không có.
Tiếp xúc với chúng tôi ông Bùi Văn Đa, Chủ tịch UBND xã Nhơn Ái cho rằng: “ Hiện nay vẫn chưa có kế hoạch gì đối với những hộ dân bị ảnh hưởng của vụ sạt lở. Trước mắt chỉ tạo chỗ ở, đưa lực lương vận chuyển đồ đạc, di dời người dân đi nơi khác một cách an toàn.
![]() |
| Một số nhà dân bị lọt tỏm xuống sông do vụ sạt lở. |
Chúng tôi vẫn tiếp tục cử lực lượng túc trực 24/24, đến khi nào không còn xảy ra sạt lở. Ngoài ra ông Đa cũng cho biết thêm hiện nay chúng tôi phải chặn ngang tuyến đường gần 800 mét do sợ ảnh hưởng đối với người dân đi ngang qua đây, buộc phải đều đọng 4 chiếc phà để chở người dân qua khỏi khu vực nguy hiểm này.
Khi chúng tôi đến liên hệ tại Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền, thì một số vị lãnh đạo ở đây vẫn tỏ ra “vô tư” thản nhiên trà nước như không có chuyện gì xảy ra.

.jpg)
Bình luận (0)